10-27-2012, 03:08 PM
Ðề: Tù binh đầu tiên - 6h40 ngày 27-10-2012. Mời các bác chia vui cùng em.
Thanks các bác, tên tù này già rồi, chân nó đen và khô đét. Nhưng mà nó không ở rừng các bác ạ, nó ở gần nhà em mấy năm nay rồi (em ở Bình Giang - Hải Dương = Không có rừng núi
), 2 vợ chồng nó luôn đi cùng với nhau, sáng nay em treo lồng thì con chồng nó dính, định bụng treo lên bắt nốt con vợ nhưng phải đi làm nên lại thôi.
Thanks các bác, tên tù này già rồi, chân nó đen và khô đét. Nhưng mà nó không ở rừng các bác ạ, nó ở gần nhà em mấy năm nay rồi (em ở Bình Giang - Hải Dương = Không có rừng núi
), 2 vợ chồng nó luôn đi cùng với nhau, sáng nay em treo lồng thì con chồng nó dính, định bụng treo lên bắt nốt con vợ nhưng phải đi làm nên lại thôi.

