02-15-2011, 08:59 PM
Ðề: Mới chơi mi cần thỉng giáo!!!!Cần lắm ah.
E ở Bắc Ninh làm sao mà bẫy được mi của bác^^.Thanks bác e sẽ thực hiện xem sao,mong là kết quả tốt đẹp.
E thì nghĩ là do sợ vía nên định mang con mộc dở đi gửi bác ah.
Tazan1975, post: 30369 Đã viết:Heeee... có thể là con mi xổng của mình đấy...mình ở Lê Liễu, Tân Phú tháng trước mình cũng bị xổng một em mồc dỡ do rớt lồng, tối đi làm về thì thấy đế lồng đã rời ra rồi, tiếc ơi là tiếc... chim được mua do người quen từ Lạng Sơn về, 750k, nhảy biết né lồng, hót đanh lắm. Do mặt nó hiền mà chủ của nó thích mi đá nên bán, tướng đẹp.
Về trường hợp bạn Bạn đừng lo gì cả, rõ ràng là con mộc đang rất căng lửa hơn con mộc dỡ. mình đã gặp trường hợp này. Theo mình bạn thử thực hiện cách sau :
- Đừng cho 2 con trống thấy mặt.
- Ốp mái liên tục cho con mộc dỡ và cho ăn liu diu 2 ngày 1 lần/1con, kèm theo cám con cò
- Treo chim lên tầng 3, tắm táp 2 đến 3 ngày/lần, phơi nắng.
Nhất định bạn sẽ lấy lại phong độ của nó, sau này hàng ngày chỉ cho ăn cào cào. Lâu lâu cho ăn liu diu cho nó xung và bổ phổi.
E ở Bắc Ninh làm sao mà bẫy được mi của bác^^.Thanks bác e sẽ thực hiện xem sao,mong là kết quả tốt đẹp.
tdquyet, post: 30368 Đã viết:chuẩn luôn ,và với lại môt phần đều là chim mới nó chưa quen nhà, và chưa quen giọng của nhau thôi , nếu nuôi 1 thời gian nữa khi đã quen rồi thì chúng lại rhi nhau hót thôi.
E thì nghĩ là do sợ vía nên định mang con mộc dở đi gửi bác ah.

