08-05-2013, 11:09 PM
Ðề: Nỗi buồn không thể tả
cũng buồn thật, nhưng thôi coi như mất rùi, còn người là còn của, kiếm e khác về chơi là quên ngay e cũ ấy mà, mình cũng mới xổng mất 1 e cách đây 3 hôm thôi, nó hót cho nghe cả một ngày ở ngời lun... bẫy cả ngày kg đc, hôm sau mấy thằng ngoài đầu ngõ nó vồ đc hay sao ấy... e cũng chả buồn hỏi, nó vồ đc có khi không sinh tật cũng chột rùi, mà công việc cũng bận rộn chẳng có tg mà buồn với tiếc nữa, lại lo kiếm tiền mua con khác chơi thôi...hihi
cũng buồn thật, nhưng thôi coi như mất rùi, còn người là còn của, kiếm e khác về chơi là quên ngay e cũ ấy mà, mình cũng mới xổng mất 1 e cách đây 3 hôm thôi, nó hót cho nghe cả một ngày ở ngời lun... bẫy cả ngày kg đc, hôm sau mấy thằng ngoài đầu ngõ nó vồ đc hay sao ấy... e cũng chả buồn hỏi, nó vồ đc có khi không sinh tật cũng chột rùi, mà công việc cũng bận rộn chẳng có tg mà buồn với tiếc nữa, lại lo kiếm tiền mua con khác chơi thôi...hihi

