10-18-2012, 03:46 PM
Ðề: Vẹt điên
Để mai mình trả lời cho bạn nha, tại thật ra ông già mình bắt được nên mình hỏi lại ông già cái.
<------ Bổ sung bài viết ------->
Tính mình ko chơi thì thôi nhưng chơi cái gì rồi thì phải professional. Mình lỡ tìm hiểu về vẹt để nuôi em nó thật tốt nên tự nhiên kết chơi vẹt luôn rồi. Thật ra lúc đầu mình ko biết gì về vẹt hết nên mua cái lồng chim bằng gỗ gần triệu về sau 3 ngày em nó găm gãy luôn lồng
) đành mua lại lồng sắt. Mìh biết vẹt nhiều loại nhiều giá nhưng nếu ko tiễn em nó đi mà ko bằng tiền lồng mình bỏ ra thì mình chẳng bán em nó đâu. Tại giờ em nó quen mình rồi nên mình toàn để em nó tự do đứng trong phòng, miết rồi quen nên xa em nó mình cũng buồn chứ ko phải là vấn đề tiện bạc.
Kuma, post: 484072 Đã viết:thú thật thì giá thị trường mình hiện tại ko nắm và lượng tiền mình có cũng giới hạn. bạn cứ cho giá vào inbox cho mình nha.
vẹt của mình là do bị thằng em nó hù nên hoảng quá bay ra khỏi nhà lúc mình đi vắng, lúc về nghe nói lại mình đã đi tìm, kêu la cũng nhiều mà ko thấy bóng dáng.
chắc đã có người bắt đc vì vẹt mình thì ko sợ người vì mình nuôi từ nhỏ lên.
với con vẹt lạc vào nhà bạn mình cũng mong là sẽ nhanh chóng thân với em nó, chăm sóc tốt.bây h vấn đề non hay bổi ko quan trọng nữa.
em rất muốn nhận em này về nuôi.
@A Roit : bữa đó xui lắm a ơi, thằng em nó bắt vẹt mà lấy cây quơ, vẹt nó hoảng nó bay mất chứ thường thì em luyện để trên vai chạy xe đi đi về về , có hàng xóm thấy luôn mà nó có bay đâu.
<------ Bổ sung bài viết ------->
[SIZE="4"][COLOR="Orange"]bác có số đt cho em xin đi bác mrheehii ơi[/COLOR][/SIZE]:-c
Để mai mình trả lời cho bạn nha, tại thật ra ông già mình bắt được nên mình hỏi lại ông già cái.
<------ Bổ sung bài viết ------->
Tính mình ko chơi thì thôi nhưng chơi cái gì rồi thì phải professional. Mình lỡ tìm hiểu về vẹt để nuôi em nó thật tốt nên tự nhiên kết chơi vẹt luôn rồi. Thật ra lúc đầu mình ko biết gì về vẹt hết nên mua cái lồng chim bằng gỗ gần triệu về sau 3 ngày em nó găm gãy luôn lồng
) đành mua lại lồng sắt. Mìh biết vẹt nhiều loại nhiều giá nhưng nếu ko tiễn em nó đi mà ko bằng tiền lồng mình bỏ ra thì mình chẳng bán em nó đâu. Tại giờ em nó quen mình rồi nên mình toàn để em nó tự do đứng trong phòng, miết rồi quen nên xa em nó mình cũng buồn chứ ko phải là vấn đề tiện bạc.

