10-18-2012, 05:30 PM
Ðề: HN - bán lồng cu gáy ủng hộ trẻ em nghèo ở Ngàm Đăng Vải - Hà Giang
Không biết bác ấy có bán chim không nhỉ. Đạn em lúc nào cũng găm sẵn 2 viên =))
)
<------ Bổ sung bài viết ------->

<------ Bổ sung bài viết ------->
Không biết quần áo của người lớn có được không bác nhỉ. Vì em ko có quần áo trẻ em. Nhà không có trẻ con mà.
Hoamirung, post: 483982 Đã viết:Bác nhớ găm thêm ít đạn nhé, nhà có 6 con cúc cu đấy, đến chẳng may hợp nhãn con nào thì xách luôn hahaha.
Xin chân thành cảm ơn các bác,
HMR
Không biết bác ấy có bán chim không nhỉ. Đạn em lúc nào cũng găm sẵn 2 viên =))
)<------ Bổ sung bài viết ------->
viengia1981, post: 483983 Đã viết:- Tuân ơi ! qua lấy lồng mà không qua nhà anh chơi ? lâu ko thấy chú qua uống nước ?Em bận quá có thời gian chăm. Đang phải bán bớt chim, lồng thì mua cứ treo đấy thôi chưa có chim. Khi nào đỡ bận chút thì lại mua chim chơi. Món này ngấm vào người thì khó bỏ lắm
- Mua cái lồng Cu đấy về chơi chắc chắn chim sẽ hay thôi em àh , mỗi khi nhìn lồng là cái Tâm mình lại nghĩ đến làm việc tốt .

<------ Bổ sung bài viết ------->
Khanh_Tung, post: 483986 Đã viết:chém ác thế cúc cu nhiều nhưng chỉ để nấu cháo và loại đặc biệt để sản sinh ra cúc cu con thôi\m/
cái lòng đẹp đã về chủ mới thế là mình hết cơ hội, chúc mừng chủ nhân cũ và chủ nhân mới của cái lồng, cảm ơn tâm lòng của 2 bạn.
[COLOR="Blue"][SIZE="5"]hiện phong trào tìm quần áo, chăn màn đồ cũ đang rất trầm lắng mong mọi người cố gắng bớt chút thời gian tim xem có tý nào hay tý đó tặng các em nhỏ, để các em có 1 mùa đông ấm áp[/SIZE][/COLOR]
[SIZE="7"]thanks[/SIZE]
Không biết quần áo của người lớn có được không bác nhỉ. Vì em ko có quần áo trẻ em. Nhà không có trẻ con mà.

