10-18-2012, 09:42 AM
Ðề: Bán đấu giá Họa mi ủng hộ dân nghèo và trẻ em xã Ngàm Đăng Vài - Hà Giang
Tuy nhiên đêm hôm đó đọc lại mấy commen trong top mà thấy buồn và phẫn nộ , con chim của một người hảo tâm rao bán làm từ thiện bổng dưng biến thành trò cười , trò chơi cho người khác .... Kéo theo tâm huyết của anh em củng làm trò hề luôn .... Thật nản ... Em mua chú chim này mà quả thực không hề nghỉ đến chú chim luôn , chỉ nghỉ đến muốn làm gì đó để sát cánh cùng các anh em ấy ... Đến giờ củng không bít sẻ nuôi nó thế nào hiiiii
Anh em mình nói trẻ ko trẻ mà già củng không già , nói đến chuyện làm từ thiện thì ôi thôi .... Thiên hạ có người hiến gia sản , có người làm từ thiện cả đời mà họ còn không kể công chứ nói gì đến anh em mình mà xấu hổ phải không các bác , mạng tuy là ảo , nhưng các em bé vùng cao lạnh lẻo khó khăn là có thật ....
Không có của thì có lời nói ... Đều là tình nhân ái cả ... Ai ơi lại đùa cợt gièm pha ....
Một vài lời có gì không phải các anh chị em chỉ giáo nhé :
Thân ai :
Lukhach, post: 472859 Đã viết:Ui... vậy a chê em mái ah? buồn nhỉ???? Vui chút thôi chứ thật tình rất cảm phục a vì việc làm vừa rùi. Thật tình ban đầu cũng tính bik để ủg hộ nếu giá hợp lý nhg hình như chuyện đấu giá này bị nhìu ae ko biết đùa hay cố ý chém ẩu wa, toàn đem nhg chuyện tốt đẹp làm trò vui cho mình. Em rất ko thích điều này và quả thật rất ngưỡng mộ a vì chắc chắn a đã theo dõi topic từ lâu, đã biết điều này và thật sự giá trị của em mi này thế nào chắc a cũng đoán đc. Vậy mà a vẫn lấy em nó, qua thật điều này làm e tâm phục thật. Em cũng ko bik con mi này chỉ lấy cái danh vì nó chẳng đáng là gì cả. Chem giết nhau trong công việc đã đủ làm ng ta chết đi trước hẹn rùi, nay trogn cai thú vui tao nhả cũng phải chém giết nhau sao a???Bác Vũ thân : thật tình em chưa nuôi mi bao giờ , nhưng thấy anh em bạn bè nuôi mi và củng đả mò mẩm trên mạng nhiều nên em củng có thể nhận ra chú mi này là tình cảm của bác mi _ tq dành cho các em nhỏ chứ không phải là mi rao bán , em đả theo dỏi top ngay từ đầu , tuy không có ý mua con chim nào để ủng hộ , củng có lần muốn gửi ủng hộ chút tiền nhỏ nhoi nhưng ..... Ngại quá , đi làm xa , bà xã em bầu bì chỉ còn mấy tuần nữa sinh ( ở nhà suốt ít ra ngoài ) nên ngại vợ quá , ko muốn làm phiền cô ấy .... Chẳng muốn nhờ vả cô ấy ra ngoài làm gì cho mệt ( nhà chỉ có hai vợ chồng và người giúp việc già thôi ) : nên thôi .... Nhưng sáng nay đả dậy từ rất sớm để hoàn thành tâm nguyện của em
Xin thưa thật với a, nếu có bik để lấy e mi này là chỉ để ủng hộ, em mi về em cũng đem tặng hoặc biết ae thân thiết vì khả năng e ko thể nuôi thêm mi và em tài hèn sức kém nên ko có khả năng nuôi đc mi bổi lỡ a ah. Và nếu để ủng hộ thì e đã ủng hộ ngay từ ngày đầu rùi. Đồng bào ta còn nghèo rất nhìu và rải rác khắp nơi. Sức lực ta như hạt cát a ah, nên việc đỡ đc cho ae thiếu may mắn của ta ngày nào là vui ngày đó thôi.
Yup, sáng sớm tâm sự chút rùi vào họp tiếp. A ko nhận e mi cũng hơi buồn chút nhg hy vọng sớm đc gặp vào giao lưu với a. E sống trogn SG. Việc chim cò hay cần thiết gì xin a cứ lên tiếng. Đc việc gì cho a là e sãn lòng.
Thân
Tuy nhiên đêm hôm đó đọc lại mấy commen trong top mà thấy buồn và phẫn nộ , con chim của một người hảo tâm rao bán làm từ thiện bổng dưng biến thành trò cười , trò chơi cho người khác .... Kéo theo tâm huyết của anh em củng làm trò hề luôn .... Thật nản ... Em mua chú chim này mà quả thực không hề nghỉ đến chú chim luôn , chỉ nghỉ đến muốn làm gì đó để sát cánh cùng các anh em ấy ... Đến giờ củng không bít sẻ nuôi nó thế nào hiiiii
Anh em mình nói trẻ ko trẻ mà già củng không già , nói đến chuyện làm từ thiện thì ôi thôi .... Thiên hạ có người hiến gia sản , có người làm từ thiện cả đời mà họ còn không kể công chứ nói gì đến anh em mình mà xấu hổ phải không các bác , mạng tuy là ảo , nhưng các em bé vùng cao lạnh lẻo khó khăn là có thật ....
Không có của thì có lời nói ... Đều là tình nhân ái cả ... Ai ơi lại đùa cợt gièm pha ....
Một vài lời có gì không phải các anh chị em chỉ giáo nhé :
Thân ai :

