10-20-2012, 09:14 PM
Ðề: Từ thiện - Tặng chăn, màn, quần áo cho các cháu nhỏ và đồng bào Xã Ngàm Đăng Vài, Hà Giang
Bản thân tôi là con người việt nam, sẵn có trong người truyền thống thưong người như thể thương thân. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Chứng kiến cảnh sống của đồng bào ở những miền quê khác nhau đang chịu cảnh đói rách không thể cầm lòng. Dãu biết rằng cuộc sống mình còn khó khăn nhưng lá rách ít vẫn muốn đùm lá rách nhiều, có rách nhiều quá thì đùm lá tả tơi. Hy vọng anh em trên diễn đàn cùng chung suy nghĩ góp sức góp công để đem ại niềm vui cho trẻ em nghèo Hà Giang nơi địa đầu của tổ quốc. Dẫu không nhiều nhưng cũng đủ hơi ấm để giúp các em qua mùa đông giá buốt thêm nhiều niềm vui và hy vọng vào cuộc sống tốt đẹp để sau này là một người công dân có ích cho xã hội. Chưa đi chưa biết Hà giang, đi rồi mới biết Hà Giang còn nghèo. Mỗi tấm lòng từ thiên sẽ làm giàu thêm tình cảm con người với con người chúng ta. Cám ơn các bạn đã thật tình giúp đỡ!
Bản thân tôi là con người việt nam, sẵn có trong người truyền thống thưong người như thể thương thân. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Chứng kiến cảnh sống của đồng bào ở những miền quê khác nhau đang chịu cảnh đói rách không thể cầm lòng. Dãu biết rằng cuộc sống mình còn khó khăn nhưng lá rách ít vẫn muốn đùm lá rách nhiều, có rách nhiều quá thì đùm lá tả tơi. Hy vọng anh em trên diễn đàn cùng chung suy nghĩ góp sức góp công để đem ại niềm vui cho trẻ em nghèo Hà Giang nơi địa đầu của tổ quốc. Dẫu không nhiều nhưng cũng đủ hơi ấm để giúp các em qua mùa đông giá buốt thêm nhiều niềm vui và hy vọng vào cuộc sống tốt đẹp để sau này là một người công dân có ích cho xã hội. Chưa đi chưa biết Hà giang, đi rồi mới biết Hà Giang còn nghèo. Mỗi tấm lòng từ thiên sẽ làm giàu thêm tình cảm con người với con người chúng ta. Cám ơn các bạn đã thật tình giúp đỡ!

