10-01-2012, 01:11 PM
Ðề: Thất vọng- Nhờ tư vấn
Kiên nhẫn tí đi ms Thảo, con NH mình cho thằng bạn lúc đầu có nói gì đâu, 2 vợ chồng dạy mãi chả thấy nói , cách đây 1 tháng nó nói quá trời mà nói được 2-3 câu : chào khách, cock ơi " tên của nó", tiếng đóng đinh của nhà kế bên, tiếng bóp kèn xe máy.
Lúc dạy nó nó toàn nói nhảm nhảm không,tính ra là gần 4 tháng từ ngày mình cho nó, bạn mình không chuyên mà con kiên trì vậy mà. Bây giờ tiếng mẹ đẻ của nó như éc éc, kéc kéc không còn nữa đụng tới nó là nó kêu cock ơi, tuy mình nghe chưa rõ lắm nhưng bạn mình lại nghe được chắc do tiếng Bắc nó khéc khéc =))=)).
Tụi nó nói cũng có hứng, xích nhà mình nói buổi sáng sớm, buổi trưa hay lúc bỏ nó 1 mình , sau này chọc nó tức tức thì nó nói lại từ mình đã dạy, mà đã nói rồi thì tụi nó hình như bỏ dần tiếng mẹ đẻ của nó ...
Từ từ Ms Thảo ơi !!
Kiên nhẫn tí đi ms Thảo, con NH mình cho thằng bạn lúc đầu có nói gì đâu, 2 vợ chồng dạy mãi chả thấy nói , cách đây 1 tháng nó nói quá trời mà nói được 2-3 câu : chào khách, cock ơi " tên của nó", tiếng đóng đinh của nhà kế bên, tiếng bóp kèn xe máy.
Lúc dạy nó nó toàn nói nhảm nhảm không,tính ra là gần 4 tháng từ ngày mình cho nó, bạn mình không chuyên mà con kiên trì vậy mà. Bây giờ tiếng mẹ đẻ của nó như éc éc, kéc kéc không còn nữa đụng tới nó là nó kêu cock ơi, tuy mình nghe chưa rõ lắm nhưng bạn mình lại nghe được chắc do tiếng Bắc nó khéc khéc =))=)).
Tụi nó nói cũng có hứng, xích nhà mình nói buổi sáng sớm, buổi trưa hay lúc bỏ nó 1 mình , sau này chọc nó tức tức thì nó nói lại từ mình đã dạy, mà đã nói rồi thì tụi nó hình như bỏ dần tiếng mẹ đẻ của nó ...
Từ từ Ms Thảo ơi !!

