10-01-2012, 10:10 PM
Ðề: Trung thu bẫy được chào mào và dẻ quạt.
Mình hôm nay bận quá không chụp được ảnh, để mấy hôm nữa rảnh rỗi mình chụp ảnh nhờ a e đánh giá cho cái, e này được cái nhảy không đâm đầu các bác ah, không hiểu sao e về quê bẫy cứ bẫy được e nào y như rằng e đó nhẩy rất khôn, không sứt sát mặt mũi gì, không phá vĩ, nói chung là nhảy khá khôn và không bị đâm lồng e nào củ cũng to và mào đinh dựng đứng ít khi thấy cụp ah.
jaydinh, post: 461952 Đã viết:bác chủ thớt cứ nuôi một thời gian cho em nó hoàn hồn và quen dần với cuộc sống tù đầy đã thì hãy chụp ảnh nha , chứ mới bẫy em nó vẫn còn hoảng và nhảy loạn xạ lên thì chụp ảnh cũng chẳng ra đâu vào đâu cả
Mình hôm nay bận quá không chụp được ảnh, để mấy hôm nữa rảnh rỗi mình chụp ảnh nhờ a e đánh giá cho cái, e này được cái nhảy không đâm đầu các bác ah, không hiểu sao e về quê bẫy cứ bẫy được e nào y như rằng e đó nhẩy rất khôn, không sứt sát mặt mũi gì, không phá vĩ, nói chung là nhảy khá khôn và không bị đâm lồng e nào củ cũng to và mào đinh dựng đứng ít khi thấy cụp ah.

