08-03-2013, 03:56 PM
Ðề: một phút lơ đăng hm baay vê rưnǵ
-ôi ôi...e cũng mới mất chim hôm kia xong, sáng dậy sớm bảo cho e nó sang lồng lực để tranh thủ rửa cái lồng nuôi mấy hôm mưa gió bị mốc, chả biết thế nào mà không sập cửa đầu kia của lồng lực lại, thế là e nó vào 1 đầu ra 1 đầu.
-bực cái là e nó quanh quẩn gần nhà hót cho nghe đúng 1 ngày, chiều tối đói quá còn xuống tìm ăn ở vườn hoa chung cư trước nhà. e nó chạy như gà mà nhìn không sao đc, đứng cách có 1m thôi. sáng hôm sau ngủ dậy vẫn nghe thấy hót, lúc sau thì im. chiều ra đầu ngõ hỏi mấy ôg trà đá ôg bảo mấy thẳng thanh niên nó săn nó vồ đc rùi. chán chả mún chết, chim như thế mà nó săn nó vồ thì vứt... chẳng buồn hỏi chuộc lại nữa...hixhix
-ôi ôi...e cũng mới mất chim hôm kia xong, sáng dậy sớm bảo cho e nó sang lồng lực để tranh thủ rửa cái lồng nuôi mấy hôm mưa gió bị mốc, chả biết thế nào mà không sập cửa đầu kia của lồng lực lại, thế là e nó vào 1 đầu ra 1 đầu.
-bực cái là e nó quanh quẩn gần nhà hót cho nghe đúng 1 ngày, chiều tối đói quá còn xuống tìm ăn ở vườn hoa chung cư trước nhà. e nó chạy như gà mà nhìn không sao đc, đứng cách có 1m thôi. sáng hôm sau ngủ dậy vẫn nghe thấy hót, lúc sau thì im. chiều ra đầu ngõ hỏi mấy ôg trà đá ôg bảo mấy thẳng thanh niên nó săn nó vồ đc rùi. chán chả mún chết, chim như thế mà nó săn nó vồ thì vứt... chẳng buồn hỏi chuộc lại nữa...hixhix

