02-13-2011, 05:58 PM
Ðề: 1 số mẫu hood do Falconer VN làm ra !!
Mình có ép gì đâu chỉ tại con bé bán chim cút hay mua , hôm 28 dặn nó 29 để 5 con chim cút , nó vâng dạ rồi 29 ra nó nói hôm nay hết hàng ! thế mới bực chứ . Đi mấy chợ thì cũng muộn rồi không còn nữa . Đành phải cho ăn thịt gà đến mùng 2 rồi lại thịt bò , sau 2 hôm ăn thịt bò liên tiếp em nó bắt đầu ăn ít dần , thay sang tim gà thì cũng chỉ được 1 bữa rồi bỏ luôn đến mùng 6 mới mua được chim sẻ nhưng cũng không đỡ được :-?? . Hôm nay gầy quá rồi không ăn gì nữa , đút cho ăn cũng được có chút là nó nhất quyết không ăn nữa . Mà mình nuôi được 3 tuần rồi hoàn toàn khỏe mạnh Jupm up 3-4m bình thường vậy mà chỉ 4-5 hôm tết cho ăn mấy loại đó mà nó sa sút nghiêm trọng , rồi bỏ ăn . Sai một li đi một dặm ! Nghĩ vẫn thấy tức con bán chim cút ~X(
Mình có ép gì đâu chỉ tại con bé bán chim cút hay mua , hôm 28 dặn nó 29 để 5 con chim cút , nó vâng dạ rồi 29 ra nó nói hôm nay hết hàng ! thế mới bực chứ . Đi mấy chợ thì cũng muộn rồi không còn nữa . Đành phải cho ăn thịt gà đến mùng 2 rồi lại thịt bò , sau 2 hôm ăn thịt bò liên tiếp em nó bắt đầu ăn ít dần , thay sang tim gà thì cũng chỉ được 1 bữa rồi bỏ luôn đến mùng 6 mới mua được chim sẻ nhưng cũng không đỡ được :-?? . Hôm nay gầy quá rồi không ăn gì nữa , đút cho ăn cũng được có chút là nó nhất quyết không ăn nữa . Mà mình nuôi được 3 tuần rồi hoàn toàn khỏe mạnh Jupm up 3-4m bình thường vậy mà chỉ 4-5 hôm tết cho ăn mấy loại đó mà nó sa sút nghiêm trọng , rồi bỏ ăn . Sai một li đi một dặm ! Nghĩ vẫn thấy tức con bán chim cút ~X(

