09-27-2012, 02:21 PM
Ðề: Đốt nóng diễn đàn bằng mấy em hồng hà lan
giá cả thì phải nói là rất cao nhưng quan trọng là mình chọn đc giống tốt thì ok.trong Sài Gòn mình đa số hồng hà lan chỉ bên anh Hùng là mình thấy ok.còn bên nhà khác thì không bít sao.ah bạn qua nhà anh Thắng chưa?gần công viên kì hòa đó bên đó hồng hà lan cũng rất nhìu mà giá chim con cũng mềm nhưng không bự con như bên anh Hùng bạn ah.nói chung tiền nào của đó ah giá rẻ thì con chim cũng đâu đc chất lượng lắm đâu.chim cò vốn dĩ vô giá mà wtrong là mình thích con đó hay không.ah bên anh Hùng chim không ít đâu vì anh quen anh Tý ở đà lạt dàn chim giống rất nhìu.nói về số lượng theo mình chắc không dưới hàng 100 đâu.ảnh mới nhập mới mấy cặp giống về nữa đó nhưng khả năng mình chơi có hạn nên nhìn cho đỡ thèm ah không dám đụng :-h
<------ Bổ sung bài viết ------->
sã chài ơi mình và bạn là 2 hoàng cảnh cực kì giống nhau chỉ khác là mình chưa có vợ thoy.cũng ý nghĩ như nhau mới đầu thì 1 em sau thì chơi đẻ kaka giờ nhà mình tương đối nhìu lắm rồi gần 20 em.đủ loại chỉ chưa có chim ngoại thoy đang chuẩn bị có 2 ổ chim con để xem tình hình sao đã chứ lúc chơi tới giờ đc 4 ổ chim rồi mà đều thât bại hết nản vkl chưa tính chim chết.tổng thiệt hại mình bỏ ra cho môn tốn kém này lên hơn 20tr rồi mà cũng chả đâu vào đâu.đang định qua anh Luận bắt hết 4 em hồng tơ đây mà thấy ngán tiền quá.giá 1 con bèo giờ cũng cả tr rồi nên đang suy nghĩ.làm tháng đc 7tr mà không có tháng nào có dư hết cứ có tiền là đi mua chim móa rõ khổ.ah mình 29t bữa nào off mình hú cho.mình chịu tốn kém nên quen cũng kha khá anh em hix khốn khỏ cái thân đam mê chim cò~X(
anhduc, post: 456081 Đã viết:Bên anh Hùng chủ yếu là HHL, nói chung là chim đẹp, mình cũng mới bắt 1 cặp bên đó, anh Hùng tính cũng dễ chịu nhưng ngoài HHL thì anh ấy cũng ít chim màu khác, có anh Chiến cũng bên Q.10 có nhiều chim đẹp đủ loại, mỗi tội giá bên đó chua quá, mấy ae chơi yến ai chả muốn gia tăng số lượng đàn của mình, ngặt nỗi giá cả bây h cao quá, các anh í bán rẻ chút chút thì có nhiều ae chơi, còn giá trên trời thì biết bao h mấy ae mình mới lập được CLB chơi yến như ngoài Bắc, ngoài đó CLB yến HN, CLB yến Hải Phòng, Nam Định chơi xôm lắm, off iếc đều đều, trong SG mấy ae phong trào yếu quá, đi cv Tao Đàn biết bao lần có thấy ae nào mang yến đi dượt đâu, chắc phải hô hào thành lập CLB yến SG quá nhỉ anh Tý, anh Thiện
giá cả thì phải nói là rất cao nhưng quan trọng là mình chọn đc giống tốt thì ok.trong Sài Gòn mình đa số hồng hà lan chỉ bên anh Hùng là mình thấy ok.còn bên nhà khác thì không bít sao.ah bạn qua nhà anh Thắng chưa?gần công viên kì hòa đó bên đó hồng hà lan cũng rất nhìu mà giá chim con cũng mềm nhưng không bự con như bên anh Hùng bạn ah.nói chung tiền nào của đó ah giá rẻ thì con chim cũng đâu đc chất lượng lắm đâu.chim cò vốn dĩ vô giá mà wtrong là mình thích con đó hay không.ah bên anh Hùng chim không ít đâu vì anh quen anh Tý ở đà lạt dàn chim giống rất nhìu.nói về số lượng theo mình chắc không dưới hàng 100 đâu.ảnh mới nhập mới mấy cặp giống về nữa đó nhưng khả năng mình chơi có hạn nên nhìn cho đỡ thèm ah không dám đụng :-h
<------ Bổ sung bài viết ------->
anhduc, post: 456085 Đã viết:Thú vui nó tốn kém vậy đó, đầu tiên chơi mua 1 con còn non--> Sốt ruột vì lâu hót hét quá mua 1 tuần sau mua 1 em căng--> tháng sau nghĩ ra màu này mình chưa có-> Làm 1 em nữa màu khác, rồi 1 thời gian ngắn thấy màu hồng đẹp quá có tí tiền giấu vợ mua 1 em hồng, chẳng mấy thấy ae trên diễn đàn khoe cả đàn, nào chim mẹ chim con, chim gia đình, bực mình đi mua 1 em mái về ghép đẻ, người bán chỉ có mái non nhưng thích rồi vẫn mua, nuôi hy vọng 8 tháng nữa ghép đẻ--> Lại sốt ruột nghĩ 8 tháng thì đến bao giờ, mà 1 trống 2 mái vẫn được mà--> Lại toan tính rồi lại thực hiện việc mua 1 em mái già--> Rồi lại nghĩ a màu này nó đẹp, a màu kia mình chưa có, nào là chim ngoại, chim nội, nào là agat, nào issabel...thôi thì đủ loại, rõ khổ, sự nghiệp chim cò của em nó như thế đấy
Phấn đấu được 1 trại chim như các bác là mơ ước của em, từ ngày nuôi yến đến giờ vợ cứ cằn nhằn giá như anh chăm vợ con như chăm chim ấy nhỉ?, từ ngày nuôi chim sao dậy sớm thế, khổ thế đấy, có bác nào giống em ko?
sã chài ơi mình và bạn là 2 hoàng cảnh cực kì giống nhau chỉ khác là mình chưa có vợ thoy.cũng ý nghĩ như nhau mới đầu thì 1 em sau thì chơi đẻ kaka giờ nhà mình tương đối nhìu lắm rồi gần 20 em.đủ loại chỉ chưa có chim ngoại thoy đang chuẩn bị có 2 ổ chim con để xem tình hình sao đã chứ lúc chơi tới giờ đc 4 ổ chim rồi mà đều thât bại hết nản vkl chưa tính chim chết.tổng thiệt hại mình bỏ ra cho môn tốn kém này lên hơn 20tr rồi mà cũng chả đâu vào đâu.đang định qua anh Luận bắt hết 4 em hồng tơ đây mà thấy ngán tiền quá.giá 1 con bèo giờ cũng cả tr rồi nên đang suy nghĩ.làm tháng đc 7tr mà không có tháng nào có dư hết cứ có tiền là đi mua chim móa rõ khổ.ah mình 29t bữa nào off mình hú cho.mình chịu tốn kém nên quen cũng kha khá anh em hix khốn khỏ cái thân đam mê chim cò~X(

