09-22-2012, 07:11 PM
Ðề: về việc dạy nói cho yểng
Ôi yểng nhà các bác nói hết rồi ạ. Yểng nhà em dạo này hư lắm, phi mặt vào lồng sứt hết cả đầu rồi. Cứ thấy người là đòi ra nên vậy, hic.
Lại còn có hiện tượng thi hét với con sáo nữa chứ, 2 con thỉnh thoảng thi nhau hét điếc hết cả tai, em đến điên cái đầu với chúng nó.
Yểng nhà em chưa có hiện tượng thay lông, nhưng em cũng đang dạy nó nói "nhà có khách" rồi. Dạo này bận quá em cũng lo ko biết dạy nó nói kiểu gì đây, hic
Ôi yểng nhà các bác nói hết rồi ạ. Yểng nhà em dạo này hư lắm, phi mặt vào lồng sứt hết cả đầu rồi. Cứ thấy người là đòi ra nên vậy, hic.
Lại còn có hiện tượng thi hét với con sáo nữa chứ, 2 con thỉnh thoảng thi nhau hét điếc hết cả tai, em đến điên cái đầu với chúng nó.
Yểng nhà em chưa có hiện tượng thay lông, nhưng em cũng đang dạy nó nói "nhà có khách" rồi. Dạo này bận quá em cũng lo ko biết dạy nó nói kiểu gì đây, hic

