09-09-2012, 09:09 AM
Ðề: bẫy khuyên
Bác này giống em, em cũng thick nhất là bẫy đc song chơi 1 lúc lại thả ra, cảm giác đấy rất khoái. Mà bẫy nuôi nhiều quá em cũng kô thick, vì kô thể chăm tốt tất cả đc, cứ 1 hoặc 2 em rồi quan tâm các em đó cho chu đáo, em có thằng bạn, mẹ nó bẫy 1 đống về nuôi tập trung chim thì bay loạn xạ lên, con thì xù lông, con thì chết.. nhìn thấy mà thương mấy con chim thế, lại thấy ghét nó, muốn tát vào mặt cho nó 1 cái thay mấy con chim.
tinhbovo, post: 432609 Đã viết:sau 2 tháng ko bẫy khuyên
hôm nay 13h chiều hôm nay cầm lồng và mồi đi bẫy,vẫn treo như mọi khi. 15 phút sau đã đc 1 em(chưa biết đực cái ra sao) rồi cho e nó vào trại tập chung. 1 lúc sao thì lại đc 1 đôi vợ chồng nữa, nhưng vẫn đặt lồng bẫy tiếp thì cũng chỉ bắn xong CF rồi ra xem thế nào thì đc thêm 1 em nữa. ngồi ngắm 4 e kia chán chê rồi từ từ mở cửa cho từng em ra,không phải vì không có lồng nuôi mà giờ e chỉ khoái bẫy rồi lại thả ra.nó vào bẫy nhiều quá cũng chán,khuyên xanh bình thường chán rồi,giờ thích em khuyên mơ. các bác đừng cho em là ngớ ngẩn nha.
Bác này giống em, em cũng thick nhất là bẫy đc song chơi 1 lúc lại thả ra, cảm giác đấy rất khoái. Mà bẫy nuôi nhiều quá em cũng kô thick, vì kô thể chăm tốt tất cả đc, cứ 1 hoặc 2 em rồi quan tâm các em đó cho chu đáo, em có thằng bạn, mẹ nó bẫy 1 đống về nuôi tập trung chim thì bay loạn xạ lên, con thì xù lông, con thì chết.. nhìn thấy mà thương mấy con chim thế, lại thấy ghét nó, muốn tát vào mặt cho nó 1 cái thay mấy con chim.

