09-04-2012, 11:43 AM
Ðề: mèo mèo đis mẹ kon mèo
bác cứ để lồng chim xuống đất,sau đó bác để con mèo gần lồng chim ấy. mèo dón rén mò vào vồ chim thì bác lấy roi vụt cho mấy phát là nó chạy. cứ 5-6 lần như thế nó ko giám vồ chim nữa. nếu mèo hàng xóm thì bác cứ treo lồng ra ngoài rồi thủ sẵn cái súng cao su. đợi nó mò vào là bắn cho mấy phát bố bảo lần sau đéo giám. em đã thử và hiệu quả lắm. bây giờ thoải mái để chim gần mèo mà ko sợ. nếu trẻ con hàng xóm sang chộm thì bác cứ cầm cổ nó dí xuống đất cho nó khiếp.
bác cứ để lồng chim xuống đất,sau đó bác để con mèo gần lồng chim ấy. mèo dón rén mò vào vồ chim thì bác lấy roi vụt cho mấy phát là nó chạy. cứ 5-6 lần như thế nó ko giám vồ chim nữa. nếu mèo hàng xóm thì bác cứ treo lồng ra ngoài rồi thủ sẵn cái súng cao su. đợi nó mò vào là bắn cho mấy phát bố bảo lần sau đéo giám. em đã thử và hiệu quả lắm. bây giờ thoải mái để chim gần mèo mà ko sợ. nếu trẻ con hàng xóm sang chộm thì bác cứ cầm cổ nó dí xuống đất cho nó khiếp.

