09-01-2012, 11:53 AM
Ðề: Tội nghiệp em!
E nó về đến hôm nay là tươi tỉnh hẳn rồi. Mắc cười là lông cánh rụng hết nên trượt chân 1 chút là lăn như quả bóng luôn thế nên e phải làm cầu sát mặt lồng ko e no trượt chân tội nghiệp lắm. Và e nó rất rạn người, e này mà thay lông xong là đứng lồng luôn. Đưa ngón tay đến gần e nó ko hoảng 1 chút nào. Chưa biết hót hét thế nào nhưng thấy cái mào lân là kết rồi, lại đang ra lông ống nữa. Mong e sớm bình phục
E nó về đến hôm nay là tươi tỉnh hẳn rồi. Mắc cười là lông cánh rụng hết nên trượt chân 1 chút là lăn như quả bóng luôn thế nên e phải làm cầu sát mặt lồng ko e no trượt chân tội nghiệp lắm. Và e nó rất rạn người, e này mà thay lông xong là đứng lồng luôn. Đưa ngón tay đến gần e nó ko hoảng 1 chút nào. Chưa biết hót hét thế nào nhưng thấy cái mào lân là kết rồi, lại đang ra lông ống nữa. Mong e sớm bình phục

