08-18-2012, 01:44 PM
Ðề: HN-chán đời
trùm kín áo lồng rồi, nhưng mà hqua lúc vệ sinh chuồng thì tháo cái nhựa của chủ cũ nó ra, thế là nó cắn lan ở đáy lồng nó chui lên, lúc m ra thì con chuột đang nằm trong đó, lắc mạnh lâu twowngr nó chết, mở cửa lồng ra định đập cho thì nó bay mất, ôi, bay 2M, mất cả công đi xem chim nữa
thocgao, post: 409285 Đã viết:Sao nan lồng chỉ có tầm 1,5 - 2 cm mà chuột to lại chui vào được hả bác? Chuột nhắt thì chắc là mi nó không sợ rồi.
trùm kín áo lồng rồi, nhưng mà hqua lúc vệ sinh chuồng thì tháo cái nhựa của chủ cũ nó ra, thế là nó cắn lan ở đáy lồng nó chui lên, lúc m ra thì con chuột đang nằm trong đó, lắc mạnh lâu twowngr nó chết, mở cửa lồng ra định đập cho thì nó bay mất, ôi, bay 2M, mất cả công đi xem chim nữa

