01-02-2013, 01:01 AM
Ðề: LUẬN về MI CONG NGHIỆP nào AE
Hồi trước xem trên aquabird có bài nói về mi nuôi công nghiệp, thấy mấy cái ảnh chụp mi nuôi cả đàn như gà công nghiệp, giờ tìm lại không thấy nữa, tuy nhiên khẳng định mi nuôi công nghiệp là có, đẻ như gà, ra cả đàn nên mới có nhập hàng trăm con mi non sàn sàn nhau cho các bác chọn.
Dân mình cứ quan niệm cái gì tự nhiên mới tốt. Gà rừng ngon hơn gà nhà, gà nhà ngon hơn gà công nghiệp... Cái này đúng, nhưng với tình trạng săn bắt như hiện nay mấy nữa còn con mi rừng nào cho các bác chơi nữa không. Bọn khựa nuôi CN, nhập sang VN giải quyết được việc mi tự nhiên đỡ bị tuyệt diệt.
Con chim hay hay không tùy tố chất như nhiều bác nói ở trên, văn ôn võ luyện. Bản chất con chim là học tiếng, học giọng. Mi non nuôi lên, cho nghe đài, nghe mi rừng hót (ở nhà) thì cũng học được tiếng thôi.
Buồn nhất mấy ông chơi chim kiểu cả thèm chóng chán, không tìm hiểu, không chịu khó làm hỏng con chim. Em đến nhà thằng cu em, thấy nó nuôi con mi mộc tinh, nhốt lồng sắt, không áo lồng, mặt mũi te tua, lông lá tơi tả. Xót quá xin về nuôi, ai dè chưa kịp xin thì 2 hôm sau cháu nó die. Khổ thân kiếp chim cò.
Hồi trước xem trên aquabird có bài nói về mi nuôi công nghiệp, thấy mấy cái ảnh chụp mi nuôi cả đàn như gà công nghiệp, giờ tìm lại không thấy nữa, tuy nhiên khẳng định mi nuôi công nghiệp là có, đẻ như gà, ra cả đàn nên mới có nhập hàng trăm con mi non sàn sàn nhau cho các bác chọn.
Dân mình cứ quan niệm cái gì tự nhiên mới tốt. Gà rừng ngon hơn gà nhà, gà nhà ngon hơn gà công nghiệp... Cái này đúng, nhưng với tình trạng săn bắt như hiện nay mấy nữa còn con mi rừng nào cho các bác chơi nữa không. Bọn khựa nuôi CN, nhập sang VN giải quyết được việc mi tự nhiên đỡ bị tuyệt diệt.
Con chim hay hay không tùy tố chất như nhiều bác nói ở trên, văn ôn võ luyện. Bản chất con chim là học tiếng, học giọng. Mi non nuôi lên, cho nghe đài, nghe mi rừng hót (ở nhà) thì cũng học được tiếng thôi.
Buồn nhất mấy ông chơi chim kiểu cả thèm chóng chán, không tìm hiểu, không chịu khó làm hỏng con chim. Em đến nhà thằng cu em, thấy nó nuôi con mi mộc tinh, nhốt lồng sắt, không áo lồng, mặt mũi te tua, lông lá tơi tả. Xót quá xin về nuôi, ai dè chưa kịp xin thì 2 hôm sau cháu nó die. Khổ thân kiếp chim cò.

