08-18-2012, 12:32 PM
Ðề: Mi hót to quá, làm sao cho nó nhỏ lại được
Hôm nay mưa bão. Trong lúc em đang typing mấy dòng này thì Mi mộc nhà em hiện giờ đang hót chuyện. Em rẩt thích nó hót chuyện thế này vì âm lượng vừa phải, ko điếc tai.
Em thực là ko hiểu sao nhiều bác lại thích mi hót to nhỉ, cơ bản là nó phải luyến láy nhiều giọng, chăm hót, chứ to thì hay ho nỗi gì. (các bác có biết là 1 trong những lý do nhiều người ko thích nuôi khướu là vì nó hót quá to không)
Hôm nay mưa bão. Trong lúc em đang typing mấy dòng này thì Mi mộc nhà em hiện giờ đang hót chuyện. Em rẩt thích nó hót chuyện thế này vì âm lượng vừa phải, ko điếc tai.
Em thực là ko hiểu sao nhiều bác lại thích mi hót to nhỉ, cơ bản là nó phải luyến láy nhiều giọng, chăm hót, chứ to thì hay ho nỗi gì. (các bác có biết là 1 trong những lý do nhiều người ko thích nuôi khướu là vì nó hót quá to không)

