08-17-2012, 08:42 AM
Ðề: Mi hót to quá, làm sao cho nó nhỏ lại được
Nhà em thì lại không có vườn rộng nên không treo cao và xa được.
Bây giờ em chỉ mong nó hót chuyện thôi, vì âm thanh vừa phải. Chứ nó hót sổng to quá điếc hết cả lỗ tai.
Nhưng mà mi nhà em chỉ hót chuyện vào buổi trưa, hoặc khi trời đang mưa, hoặc khi nhà hàng xóm sửa nhà có tiếng khoan cắt bê tổng hoặc tiếng máy mài, máy cắt sắt thép kêu rè rè (ko rõ sao mi nó lại hứng thú với cái âm thanh máy móc này)
Nhà em thì lại không có vườn rộng nên không treo cao và xa được.
Bây giờ em chỉ mong nó hót chuyện thôi, vì âm thanh vừa phải. Chứ nó hót sổng to quá điếc hết cả lỗ tai.
Nhưng mà mi nhà em chỉ hót chuyện vào buổi trưa, hoặc khi trời đang mưa, hoặc khi nhà hàng xóm sửa nhà có tiếng khoan cắt bê tổng hoặc tiếng máy mài, máy cắt sắt thép kêu rè rè (ko rõ sao mi nó lại hứng thú với cái âm thanh máy móc này)

