08-06-2012, 06:09 PM
Ðề: mi chết khát
nó dùng nước đấy để tắm đấy.rúc đầu vào trong cóng để tắm.mi nhà mình cũng bị thế.mình mua cho e nó cái cóng nhựa chỉ có 1 đoạn bé để uống thôi và chịu khó tắm cho e ý nữa,hy vọng e ý hết cái tật đó
john84, post: 392648 Đã viết:em không hiểu vì sao, con mi nhà em lúc bắt về hót hét ầm ĩ, sau đó hết lửa rừng thì chỉ hót gió khi con mái nhà em kêu hoặc em sùy mái. nhưng buổi sáng đi gió to hơn chút.
kỳ lạ thay là mỗi ngày nó tu hết 1 cóng nhựa nước, sáng em đổ đầy, chiều 5h mở ra thì cóng khô cong ko biết hết từ lúc nào. tình trạng này diễn ra 3 tuần nay rồi. có bác nào gặp và trị được bệnh này không ạ
nó dùng nước đấy để tắm đấy.rúc đầu vào trong cóng để tắm.mi nhà mình cũng bị thế.mình mua cho e nó cái cóng nhựa chỉ có 1 đoạn bé để uống thôi và chịu khó tắm cho e ý nữa,hy vọng e ý hết cái tật đó

