08-07-2012, 02:54 PM
Ðề: bị xổng chim
Mùa hè đến. nắng ấm. ta thường hay cho chim ăn. tắm táp. nghịch chim nhiều hơn. nên xổng rất nhiều. mất con zì chứ họa mi thì tiếc thật. nhắc mới nhớ hôm trước thấy con họa mi đậu trên núi. hót hét ngon. mà ko có chim mồi bẫy. chỉ biết đứng nhìn,
Mùa hè đến. nắng ấm. ta thường hay cho chim ăn. tắm táp. nghịch chim nhiều hơn. nên xổng rất nhiều. mất con zì chứ họa mi thì tiếc thật. nhắc mới nhớ hôm trước thấy con họa mi đậu trên núi. hót hét ngon. mà ko có chim mồi bẫy. chỉ biết đứng nhìn,

