08-06-2012, 10:46 PM
Ðề: Yểng non chuẩn bị lên đường về Thái Nguyên
đúng rồi bác con em cũng tự mổ ăn nhưng bỏ cám ướt đâu nó cũng mổ vì nó thích cám ướt hơn cám khô thì phải , hay bác thử làm như em xem , mỗi lần cho ăn ít một thôi , siêng cho ăn tý,rồi bác bỏ 1 ít vào coóng, em sợ cho nó ăn no 1 lần ko tốt , con của em nó ăn xong còn mấy cái vụn rớt dưới lồng nó cũng nhảy xuống ăn cho hết ( thằng yểng này tiết kiệm phải biết=)) ) bác cho em hỏi 2 con đó bác nuôi từ nhỏ lên à .
ps : anh em ai biết cách trị rệp cho yểng chỉ mình với , nhìn nó ngứa nó đâm lồng mà thấy trọc 2 bên lông gần mỏ rồi
Thich_Chim, post: 388513 Đã viết:2 con 1 con chỉ thích há mồm chờ đút, 1 con lại ko cho đút mà toàn đòi tự mổ ăn (nhưng mổ đồ ăn trên tay người chứ để trong coóng thì nó mặc kệ, đói kêu rã họng vẫn ko chịu mổ cám trong coóng). Bọn này mỗi con 1 tính cánh khác hẳn nhau.
đúng rồi bác con em cũng tự mổ ăn nhưng bỏ cám ướt đâu nó cũng mổ vì nó thích cám ướt hơn cám khô thì phải , hay bác thử làm như em xem , mỗi lần cho ăn ít một thôi , siêng cho ăn tý,rồi bác bỏ 1 ít vào coóng, em sợ cho nó ăn no 1 lần ko tốt , con của em nó ăn xong còn mấy cái vụn rớt dưới lồng nó cũng nhảy xuống ăn cho hết ( thằng yểng này tiết kiệm phải biết=)) ) bác cho em hỏi 2 con đó bác nuôi từ nhỏ lên à .
ps : anh em ai biết cách trị rệp cho yểng chỉ mình với , nhìn nó ngứa nó đâm lồng mà thấy trọc 2 bên lông gần mỏ rồi

