08-06-2012, 10:22 PM
Ðề: Yểng non chuẩn bị lên đường về Thái Nguyên
2 con 1 con chỉ thích há mồm chờ đút, 1 con lại ko cho đút mà toàn đòi tự mổ ăn (nhưng mổ đồ ăn trên tay người chứ để trong coóng thì nó mặc kệ, đói kêu rã họng vẫn ko chịu mổ cám trong coóng). Bọn này mỗi con 1 tính cánh khác hẳn nhau.
chichxonghut, post: 388512 Đã viết:mai anh up hình lên , nó đang bị rệp nên nhìn hơi xấu xấu tý (đi chơi có 3 ngày về bà già ko dọn chuồng thấy bị liền), con này tính đến hôm nay là 1 tháng 10 ngày , nuôi từ khi lông ống lên, mép mồm nó đang còn 1 ít toe vàng vàng như lúc mới nở , mà cu sơn cho anh hỏi cái anh em nuôi tầm hơn 1 tháng yểng vẫn hả mồm đòi ăn à ,
2 con 1 con chỉ thích há mồm chờ đút, 1 con lại ko cho đút mà toàn đòi tự mổ ăn (nhưng mổ đồ ăn trên tay người chứ để trong coóng thì nó mặc kệ, đói kêu rã họng vẫn ko chịu mổ cám trong coóng). Bọn này mỗi con 1 tính cánh khác hẳn nhau.

