08-06-2012, 10:02 PM
Ðề: Yểng non chuẩn bị lên đường về Thái Nguyên
hơn 1 tháng thì nó mổ cám khô luôn rồi chứ bác , em nuôi hơn 1 tháng nó ăn dc cám khô rồi và cũng ko hả mồm bón nữa mà đưa cám ướt nó tự mổ ăn tren tay
Thich_Chim, post: 388486 Đã viết:Thằng em cho anh hỏi tí, hôm trước mới xúc 1 em yểng nữa nhưng em này hàng họ nuôi cũng tầm hơn tháng rồi, tự ăn cám ướt được rồi, ở hàng họ bón cho nó thì nó há miệng đòi ăn mà về nhà thì miệng ko chịu há chỉ hét suốt ngày là sao? anh mới lấy về được 2 ngày. Nó tự ăn hơi ít nên xót em nó quá.
hơn 1 tháng thì nó mổ cám khô luôn rồi chứ bác , em nuôi hơn 1 tháng nó ăn dc cám khô rồi và cũng ko hả mồm bón nữa mà đưa cám ướt nó tự mổ ăn tren tay

