08-04-2012, 06:50 AM
Ðề: Yểng non chuẩn bị lên đường về Thái Nguyên
Thanks, sáng nay anh cho chuối nó mổ lia lịa nhưng bàng quan với cám, mà ở hàng thì nó ăn cám ướt nhoay nhoáy ra, chắc phải nhồi thôi nhưng sợ nhồi sau nó lười ăn cứ chờ được nhồi.
sonvan_tn, post: 388487 Đã viết:Nếu mà ở quán nó vẫn há mồm nhanh thì không lo yểng đuổi nữa .Chắc tại về chưa quen lồng thôi .Anh bắt ra vo viên cám ướt bằng ngón tay rồi nhét vào họng cho nó anh ah .Chăn nt tầm mấy hôm xem tình hình của nó ntn đã
Thanks, sáng nay anh cho chuối nó mổ lia lịa nhưng bàng quan với cám, mà ở hàng thì nó ăn cám ướt nhoay nhoáy ra, chắc phải nhồi thôi nhưng sợ nhồi sau nó lười ăn cứ chờ được nhồi.

