08-03-2012, 10:15 PM
Ðề: Yểng non chuẩn bị lên đường về Thái Nguyên
Nếu mà ở quán nó vẫn há mồm nhanh thì không lo yểng đuổi nữa .Chắc tại về chưa quen lồng thôi .Anh bắt ra vo viên cám ướt bằng ngón tay rồi nhét vào họng cho nó anh ah .Chăn nt tầm mấy hôm xem tình hình của nó ntn đã
Thich_Chim, post: 388486 Đã viết:Thằng em cho anh hỏi tí, hôm trước mới xúc 1 em yểng nữa nhưng em này hàng họ nuôi cũng tầm hơn tháng rồi, tự ăn cám ướt được rồi, ở hàng họ bón cho nó thì nó há miệng đòi ăn mà về nhà thì miệng ko chịu há chỉ hét suốt ngày là sao? anh mới lấy về được 2 ngày. Nó tự ăn hơi ít nên xót em nó quá.
Nếu mà ở quán nó vẫn há mồm nhanh thì không lo yểng đuổi nữa .Chắc tại về chưa quen lồng thôi .Anh bắt ra vo viên cám ướt bằng ngón tay rồi nhét vào họng cho nó anh ah .Chăn nt tầm mấy hôm xem tình hình của nó ntn đã

