12-04-2013, 11:18 AM
Ðề: Help em trị yểng của em với!
cận thận nhé em,anh cũng bị như vậy rồi cứ thả ra đến lúc em nó bay lên nóc nhà hàng xóm nhìn thấy đứt ruột,cứ nghĩ thế là hết mất toi nó 1tr4 rồi hehe,nhưng may là lúc đó em nó đói quá anh lấy cái cóng đựng thức ăn của em nó ra đưa lên em nó thấy bay trở lại,thế là từ đó không dám cho ra khỏi lồng lun.em cứ bỏ vào lồng lót thêm giấy cho em nó nằm ở dưới đáy lồng khi nào em nó quen sẻ nhảy lên cầu đứng ah
cận thận nhé em,anh cũng bị như vậy rồi cứ thả ra đến lúc em nó bay lên nóc nhà hàng xóm nhìn thấy đứt ruột,cứ nghĩ thế là hết mất toi nó 1tr4 rồi hehe,nhưng may là lúc đó em nó đói quá anh lấy cái cóng đựng thức ăn của em nó ra đưa lên em nó thấy bay trở lại,thế là từ đó không dám cho ra khỏi lồng lun.em cứ bỏ vào lồng lót thêm giấy cho em nó nằm ở dưới đáy lồng khi nào em nó quen sẻ nhảy lên cầu đứng ah

