08-02-2012, 11:48 PM
Ðề: help help cứu con than mới mua
tinh hình là mình đã cứu dc em nó rồi hom nay đi công tác bà xã ở nhà thông báo chim đã ăn uống nhảy nhót rồi,ko khó đâu chắc vì vận chyển xa nên chim bị mệt ko ăn uống gì tối qua mình thấy em nó đứng xù lông co o như xắp toi,mình bắt ra gàng mỏ nó nhét cho 3 con dế rồi cho uống nước,sáng nay cũng vậy thế là khỏe haha chẳng ai cho tí kiến thức đành tự cứu mà thành công,ae lưu ý nhé chinm vận chuyển xa nên cho vào lồng chùm áo lại mang đi xa,chứ để túi là chết cho mà coi.
tinh hình là mình đã cứu dc em nó rồi hom nay đi công tác bà xã ở nhà thông báo chim đã ăn uống nhảy nhót rồi,ko khó đâu chắc vì vận chyển xa nên chim bị mệt ko ăn uống gì tối qua mình thấy em nó đứng xù lông co o như xắp toi,mình bắt ra gàng mỏ nó nhét cho 3 con dế rồi cho uống nước,sáng nay cũng vậy thế là khỏe haha chẳng ai cho tí kiến thức đành tự cứu mà thành công,ae lưu ý nhé chinm vận chuyển xa nên cho vào lồng chùm áo lại mang đi xa,chứ để túi là chết cho mà coi.

