06-03-2013, 07:51 PM
Ðề: OFFLINE-SG sờ trym định kỳ
Vụ này hào hứng quá đi. Lâu lắm rồi ko được ngồi lai rai xuyên đêm :-"
Vụ này hào hứng quá đi. Lâu lắm rồi ko được ngồi lai rai xuyên đêm :-"
BimBipNew, post: 382765 Đã viết:Ngày trước nước hiếm toàn vác thùng đi xếp hàng; thời bao cấp thì...xếp hòn gạch; bây giờ anh xin xếp cái ghế đã, có ghế mới vào chứ ko có ghế thì vào rồi ngồi đâuCụ Bim cứ vào đi, ko phải lo lắng về chỗ ngồi. Với cụ thì chỉ cần một đùi em Trang là sẽ đủ ngồi 8-})


)