08-02-2012, 07:44 PM
Ðề: Nhờ các bác xem dùm em giọng 2 con gáy này là giọng gì với ạ
nghe các cụ tranh luận vui vãi :o) ai cũng cho rằng mình đúng, ai cũng rất khiêm tốn nhưng trong bài viết lại luôn vừa khiêm tốn lại vừa chê người khác kém hiểu :d, ai cũng đưa ra các dẫn chứng từ các cụ .... các nghệ nhân mà mình được biết=)). Lại còn nói cụm từ "kiến thức chơi cu" thì tôi càng ko hiểu vì có tiêu chuẩn chung đâu mà là kiến thức, nếu nói có tiêu chuẩn chung thì lại tranh cãi còn dài dài, tiêu chuẩn này do ai đưa ra ai thống nhất... (đợi khi nào có luận án hay giáo trình cu gáy... được bảo vệ trên khoa học thì chắc mình cũng nên học để được cấp bằng) Nên hãy đổi từ "kiến thức chơi cu" thành ''Kinh nghiệm chơi cu" trong đó chỉ bàn về cách chăm sóc thôi. Tôi thử ví dụ: Khi bạn là người mới chơi nghe con cu nào đó gáy bạn thích nó lắm nhưng lại nghe nhiều người khác bảo con này dở lắm chọn con kia kìa trong khi bạn ko hề thích con kia thì làm thế nào? Hoặc cá nhân tôi vì chơi giọng nên ko thích con nào gáy nhanh nghe chán chết vì theo mình bản thân tiếng cu gáy là yên mình nhà nhã (đọc nhiều bài nói gáy nhanh là đấu giữ lắm nhưng nhiều bài nói gáy chậm thì nó bền chim...) Còn tôi cũng mới chơi cu được mấy tháng nhưng thích tiếng cu gáy từ hồi còn nhỏ, ngay từ nhỏ cứ nghĩ đến cảnh tượng nhà vườn có chõng tre ngồi uống chè xanh hút thuốc lào nghe cu gáy là thích rồi nên giờ mình chỉ chơi giọng, nghe giọng con nào mình thích là thích còn mặc kệ người ta nói sao thì nói và chỉ nuôi 1 đến 2 con thôi chứ nhiều nghe nó gáy loạn cả lên thì cũng chẳng thích. Và giờ khi đã nuôi 2 con sau thú chơi chào mào mình còn thấy con cu gáy nó thông minh nhớ chủ và gần gũi hơn mấy loại chim hót nên lại càng thích. Theo mình suy luận ngày xưa rất ít người chơi cu và đa phần là các cụ già, người già người ta thường coi trọng lễ nghĩa ít có tính hơn thua nên ko có chuyện cụ này chê cụ kia ko biết gì, chê con chim của người kia không hay, hơn thua về đấu đá như giới trẻ hiện nay (vì mình cũng còn trẻ nhiều lúc vẫn thấy ức chế khi người khác chê con chim của mình). Khi bắt đầu chơi cu mình cũng lang thang khắp các diễn đàn đọc các bài thì thấy hầu hết mỗi vùng miền, mỗi người có quan điểm riêng hết, nhiều bài tranh cãi nảy lửa, lại có bài còn đưa cả khoa học giải phẫu vào phân tích chất giọng con cu...Lại còn vụ thi thố có con ở nơi này thi thì đoạt giải ở nơi khác vẫn gáy vẫn gù vậy thì bị loại từ vòng gửi xe. Nên giờ mình rút ra kết luận: Ko nên đưa vẫn đề cách chơi ra bàn luận nữa, ko nên yêu cầu con cu hay phải thế này phải thế kia,mà hãy tâm sự xem tôi thích con cu ở cái điểm gì như nào... bàn về cách chăm sóc nó sao cho nó sung nó gáy nhiều, cách chữa các bệnh thường gặp...
nghe các cụ tranh luận vui vãi :o) ai cũng cho rằng mình đúng, ai cũng rất khiêm tốn nhưng trong bài viết lại luôn vừa khiêm tốn lại vừa chê người khác kém hiểu :d, ai cũng đưa ra các dẫn chứng từ các cụ .... các nghệ nhân mà mình được biết=)). Lại còn nói cụm từ "kiến thức chơi cu" thì tôi càng ko hiểu vì có tiêu chuẩn chung đâu mà là kiến thức, nếu nói có tiêu chuẩn chung thì lại tranh cãi còn dài dài, tiêu chuẩn này do ai đưa ra ai thống nhất... (đợi khi nào có luận án hay giáo trình cu gáy... được bảo vệ trên khoa học thì chắc mình cũng nên học để được cấp bằng) Nên hãy đổi từ "kiến thức chơi cu" thành ''Kinh nghiệm chơi cu" trong đó chỉ bàn về cách chăm sóc thôi. Tôi thử ví dụ: Khi bạn là người mới chơi nghe con cu nào đó gáy bạn thích nó lắm nhưng lại nghe nhiều người khác bảo con này dở lắm chọn con kia kìa trong khi bạn ko hề thích con kia thì làm thế nào? Hoặc cá nhân tôi vì chơi giọng nên ko thích con nào gáy nhanh nghe chán chết vì theo mình bản thân tiếng cu gáy là yên mình nhà nhã (đọc nhiều bài nói gáy nhanh là đấu giữ lắm nhưng nhiều bài nói gáy chậm thì nó bền chim...) Còn tôi cũng mới chơi cu được mấy tháng nhưng thích tiếng cu gáy từ hồi còn nhỏ, ngay từ nhỏ cứ nghĩ đến cảnh tượng nhà vườn có chõng tre ngồi uống chè xanh hút thuốc lào nghe cu gáy là thích rồi nên giờ mình chỉ chơi giọng, nghe giọng con nào mình thích là thích còn mặc kệ người ta nói sao thì nói và chỉ nuôi 1 đến 2 con thôi chứ nhiều nghe nó gáy loạn cả lên thì cũng chẳng thích. Và giờ khi đã nuôi 2 con sau thú chơi chào mào mình còn thấy con cu gáy nó thông minh nhớ chủ và gần gũi hơn mấy loại chim hót nên lại càng thích. Theo mình suy luận ngày xưa rất ít người chơi cu và đa phần là các cụ già, người già người ta thường coi trọng lễ nghĩa ít có tính hơn thua nên ko có chuyện cụ này chê cụ kia ko biết gì, chê con chim của người kia không hay, hơn thua về đấu đá như giới trẻ hiện nay (vì mình cũng còn trẻ nhiều lúc vẫn thấy ức chế khi người khác chê con chim của mình). Khi bắt đầu chơi cu mình cũng lang thang khắp các diễn đàn đọc các bài thì thấy hầu hết mỗi vùng miền, mỗi người có quan điểm riêng hết, nhiều bài tranh cãi nảy lửa, lại có bài còn đưa cả khoa học giải phẫu vào phân tích chất giọng con cu...Lại còn vụ thi thố có con ở nơi này thi thì đoạt giải ở nơi khác vẫn gáy vẫn gù vậy thì bị loại từ vòng gửi xe. Nên giờ mình rút ra kết luận: Ko nên đưa vẫn đề cách chơi ra bàn luận nữa, ko nên yêu cầu con cu hay phải thế này phải thế kia,mà hãy tâm sự xem tôi thích con cu ở cái điểm gì như nào... bàn về cách chăm sóc nó sao cho nó sung nó gáy nhiều, cách chữa các bệnh thường gặp...

