07-19-2012, 11:17 AM
Ðề: Vẹt ngực hồng trống mới mua
Thanks Phát nha.Lúc mình đến nhà chủ nó để mang nó về nó vẫn rất hiền,mình để tay vào lồng là nó lên tay liền,mang ra ngoài vuốt ve thoải mái.Nhưng về nhà chắc có lẽ là lạ chổ nên nó hoảng.
Phatyeumai, post: 363786 Đã viết:No no , e k thể rập khuôn như thế đc , vẹt mỗi con mỗi khác vì nó có trí thông minh cũng như trí nhớ rất tốt , có con hiền có con dữ , vẹt là loài rất trung thành , chim của bạn parrot đã đc chủ cũ nuôi khá lâu , nó chỉ biết có chủ nó , ngoài chủ nó ra là nó chơi hết , hiện tại như trong clip parrot quá nôn nóng , bạn làm vậy chỉ làm nó căng thẵng hơn với bạn , với nó bạn làm vậy là nó xem như uy hiếp nó buộc nó phải tự vệ , bây giờ bạn k nên đụng chạm gì nó , và bạn cứ nên thêm đồ ăn cho nó , nhớ là phải thay đồ ăn lúc nó hết đồ ăn 1 thời gian ngắn , để nó tương đối đói bụng thì nó quan sát và biết bạn cung cấp thức ăn cho nó đúng lúc nó cần, còn nó no mà vẫn thêm thì k ý nghĩa , cứ như vậy 1 vài tháng để nó lấy lại cân bằng và có chút niềm tin với bạn , cũng như cho nó lấy lại sức để bước vào thời kỳ đói khát để bạn đút bằng tay từng miếng , chỉ có 1 cách đó thôi , như con cùi bắp của mình thì nó phập tất cả trừ mình ra , anh rễ mình cũng cố gắng dụ nó lắm nhưng nhất định chỉ biết mình , đụng con dễ chịu thì ai nó cũng thân , còn con khó chịu mà có tuổi thì đầu nó đã chai sạn rồi , thuần rất mất thời gian cho dù là chim nuôi từ non lên , mua trúng con như vậy k khác gì con bổi , chỉ khác là biết nói , chim bổi nó biết đồng loại k biết người , còn chim này coi chủ như đồng loại , còn người khác chỉ đơn giản k phải đồng loại) good luck
Thanks Phát nha.Lúc mình đến nhà chủ nó để mang nó về nó vẫn rất hiền,mình để tay vào lồng là nó lên tay liền,mang ra ngoài vuốt ve thoải mái.Nhưng về nhà chắc có lẽ là lạ chổ nên nó hoảng.


) good luck 