07-18-2012, 08:52 PM
Ðề: Chim chuyền cực kỳ lì lợm !!!
Đến chiều hôm nay, ngày thứ 10 từ khi mang chim về cắt đôi con chim cút ra và đưa trước mặt nhử. Lần này thái độ của nó tốt hơn , vẫn cố gắng rướn tới để xé mồi nhưng lần này mình giữ mồi thật chặt và cố ý giằng lại . Càng giằng con chim lại càng tích cực xâu xé và tìm kiếm thức ăn lòng găng tay và cuối cùng cũng đặt một chân lên túm lấy găng . Sẵn đà nhấc nhẹ lên , thế là chân còn lại cũng lên nốt. Nó xâu xé rất dữ dằn và ăn rất ngon lành ! Mong ngày mai sẽ nó sẽ tiến bộ hơn ! Cảm ơn tất cả mọi người ...
Đến chiều hôm nay, ngày thứ 10 từ khi mang chim về cắt đôi con chim cút ra và đưa trước mặt nhử. Lần này thái độ của nó tốt hơn , vẫn cố gắng rướn tới để xé mồi nhưng lần này mình giữ mồi thật chặt và cố ý giằng lại . Càng giằng con chim lại càng tích cực xâu xé và tìm kiếm thức ăn lòng găng tay và cuối cùng cũng đặt một chân lên túm lấy găng . Sẵn đà nhấc nhẹ lên , thế là chân còn lại cũng lên nốt. Nó xâu xé rất dữ dằn và ăn rất ngon lành ! Mong ngày mai sẽ nó sẽ tiến bộ hơn ! Cảm ơn tất cả mọi người ...

