07-11-2012, 05:47 PM
Ðề: [you] ơi. hãy nói không với bẫy chim bằng lưới
ai mà nói mình bẫy chim bằng lưới chứ,mình chưa bẫy lưới bao giờ,với lại mình có bẫy k kinh doanh đâu ,mình chỉ bẫy nhiều để tuyển ra những e đẹp,e nào ko dc duyệt thì phóng sinh,vừa sáng nay mình thả 1 e k bánh tẻ dáng thì khỏi phải chê nhưng nó là k non lên mình ko thich,hôm mình bẫy dc e k líu dài kinh khủng ở ngoài thiên nhiên ,có khi phai đến 50 mỏ một lần líu thế mà hôm sau mình để xổng mất,thế mới tiếc chứ,5 ngoái cũng dc e k mơ nhưng ko biết,bẫy dc phát đưa cho thằng bạn mang về nuôi nó quảng cáo la mày bẫy dc con k có hoa ở trên lưng nhìn ko khac gì cườm ở cổ cu gáy thế mà nó để mèo xơi mất,tiếc quá
ai mà nói mình bẫy chim bằng lưới chứ,mình chưa bẫy lưới bao giờ,với lại mình có bẫy k kinh doanh đâu ,mình chỉ bẫy nhiều để tuyển ra những e đẹp,e nào ko dc duyệt thì phóng sinh,vừa sáng nay mình thả 1 e k bánh tẻ dáng thì khỏi phải chê nhưng nó là k non lên mình ko thich,hôm mình bẫy dc e k líu dài kinh khủng ở ngoài thiên nhiên ,có khi phai đến 50 mỏ một lần líu thế mà hôm sau mình để xổng mất,thế mới tiếc chứ,5 ngoái cũng dc e k mơ nhưng ko biết,bẫy dc phát đưa cho thằng bạn mang về nuôi nó quảng cáo la mày bẫy dc con k có hoa ở trên lưng nhìn ko khac gì cườm ở cổ cu gáy thế mà nó để mèo xơi mất,tiếc quá

