07-07-2012, 02:45 PM
Ðề: Ngày of tiếp theo.!!!!!!!
con diều trắng ở nhà giờ sinh tật rồi - h đưa thịt cút cho nó nó xé đc vài miếng là bỏ - mà nó xé thịt xong rồi ngậm ở miệng rồi nhả chứ ko ăn...mình cắt nhỏ thịt cút ra đưa cho nó - nó mổ rồi cũng ngậm và nhả ra...trong khi đó nó thì la đòi ăn liên tục...tưởng cút đông lạnh nó ko ăn thích ăn nên ra ngoài mua cút mới về nó cũng ko ăn mà chỉ xé thịt rồi quăng vãi lung tung...gây mất vệ sinh - ko biết anh em ai đã gặp trường hợp tương tự chưa???? ko biết nó muốn gì...
con diều trắng ở nhà giờ sinh tật rồi - h đưa thịt cút cho nó nó xé đc vài miếng là bỏ - mà nó xé thịt xong rồi ngậm ở miệng rồi nhả chứ ko ăn...mình cắt nhỏ thịt cút ra đưa cho nó - nó mổ rồi cũng ngậm và nhả ra...trong khi đó nó thì la đòi ăn liên tục...tưởng cút đông lạnh nó ko ăn thích ăn nên ra ngoài mua cút mới về nó cũng ko ăn mà chỉ xé thịt rồi quăng vãi lung tung...gây mất vệ sinh - ko biết anh em ai đã gặp trường hợp tương tự chưa???? ko biết nó muốn gì...

