11-12-2013, 06:18 PM
Ðề: Mi mộc cần giúp khẩn cấp không thì chắc thả
Khổ thân mình, vác con mộc về 1 tuần nhát như ma, trùm kín lồng nghe tiếng động là nó nhảy. Bực quá đem ốp mái thì ngay ngày đầu tiên ốp đã điếc tai với nó rồi, làm cách nào nó cũng k ngậm mỏ lại... bây h mẹ mình ra điều kiện con làm nó im mồm bớt thì tuần sau con dc ăn món Họa Mi hầm Hạt sen
Khổ thân mình, vác con mộc về 1 tuần nhát như ma, trùm kín lồng nghe tiếng động là nó nhảy. Bực quá đem ốp mái thì ngay ngày đầu tiên ốp đã điếc tai với nó rồi, làm cách nào nó cũng k ngậm mỏ lại... bây h mẹ mình ra điều kiện con làm nó im mồm bớt thì tuần sau con dc ăn món Họa Mi hầm Hạt sen

