07-06-2012, 09:53 AM
Ðề: Tình hình Vẹt-Két-Xích HN 27-6
cắt móng chân thì bên mỹ ai họ cũng cắt , vẹt đi đứng bình thường k có gì thay đỗi , khi cắt thì dùng cái khăn hoặc mềnh lớn , trùm kín hết người nó lại , rồi loi chân ra cắt thôi , nhớ là k cho nó lòi đầu ra , nó vùng vẫy thì quấn kín cầm chặt là bó tay , nếu lấy mềnh dày thì k sợ nó cắn , tuy nhiên lưu ý là cắt đừng sâu quá , phâm sâu quá là nó bị chãy máu , mà nếu có lỡ chãy máu cũng k hề hấn gì , để vào lồng 1 tí là tự cầm máu , cắt nhiều thì sẽ biết đc cỡ nào là chãy máu cỡ nào k à .
Lucky_Angel, post: 336439 Đã viết:Cái vụ làm nail của bạn hay đó nha. Công nhận là móng mấy bé này sắc quá. Hôm nào mà mặc áo khoét nách ngồi chơi với bé là y như rằng vai xước lung tung. Ko biết là cắt móng chân em nó đi có được không nhỉ. Chỉ sợ nó quay sang thù mình thì toi, em này ghê lăm ah
cắt móng chân thì bên mỹ ai họ cũng cắt , vẹt đi đứng bình thường k có gì thay đỗi , khi cắt thì dùng cái khăn hoặc mềnh lớn , trùm kín hết người nó lại , rồi loi chân ra cắt thôi , nhớ là k cho nó lòi đầu ra , nó vùng vẫy thì quấn kín cầm chặt là bó tay , nếu lấy mềnh dày thì k sợ nó cắn , tuy nhiên lưu ý là cắt đừng sâu quá , phâm sâu quá là nó bị chãy máu , mà nếu có lỡ chãy máu cũng k hề hấn gì , để vào lồng 1 tí là tự cầm máu , cắt nhiều thì sẽ biết đc cỡ nào là chãy máu cỡ nào k à .


