06-29-2012, 02:23 PM
Ðề: Tình hình Vẹt-Két-Xích HN 27-6
Chiều qua theo chân bác tumo em đã xúc 1 bé cock ở hàng mà bác mua hồi sáng. Nhưng em không lấy e ngọc trai mà lấy e màu trắng bác ạ, vì bé này tuy hơi hói nhưng ngoan hơn, về nhà cái là em bắt nó ra sàm sỡ luôn. Đầu tiên nó cũng phản ứng ghê lắm, may mà nó còn non nên cắn không đau tý nào
(vì nhà em còn 1 con 1,5 tuổi dữ khủng khiếp, trêu nó là đổ máu ngay). Không biết chủ cũ cho ăn j mà nó béo khủng khiếp, thóc cứng 1 chút là cắn ko đc, mắt nhắm tịt vào, e toàn phải đập dập dập rồi đưa nó cắn. Em cho bé ngủ nghỉ 1 hôm, chiều nay về e sẽ đè nó ra cắt cánh (hôm qua thả nó ra là nó bay vèo lên nóc tủ, e phải bắc thang lên lôi xuông :-w). Để cuối tuần e pose vài tấm rồi các bác thẩm hộ em xem nó đực hay cái nhé, khoản này e ngu lắm =((
Chiều qua theo chân bác tumo em đã xúc 1 bé cock ở hàng mà bác mua hồi sáng. Nhưng em không lấy e ngọc trai mà lấy e màu trắng bác ạ, vì bé này tuy hơi hói nhưng ngoan hơn, về nhà cái là em bắt nó ra sàm sỡ luôn. Đầu tiên nó cũng phản ứng ghê lắm, may mà nó còn non nên cắn không đau tý nào
(vì nhà em còn 1 con 1,5 tuổi dữ khủng khiếp, trêu nó là đổ máu ngay). Không biết chủ cũ cho ăn j mà nó béo khủng khiếp, thóc cứng 1 chút là cắn ko đc, mắt nhắm tịt vào, e toàn phải đập dập dập rồi đưa nó cắn. Em cho bé ngủ nghỉ 1 hôm, chiều nay về e sẽ đè nó ra cắt cánh (hôm qua thả nó ra là nó bay vèo lên nóc tủ, e phải bắc thang lên lôi xuông :-w). Để cuối tuần e pose vài tấm rồi các bác thẩm hộ em xem nó đực hay cái nhé, khoản này e ngu lắm =((

