03-31-2011, 02:40 PM
Ðề: Topic: bẫy chích chòe than
Cụ cho nhà cháu thắc mắc phát nữa.
Sáng nay ra ngó chú chòe hôm qua nhà cháu bẫy được, thấy ức nó màu xám, chán! Cả buổi sáng nay đi làm nhưng tâm trí cứ để đâu đâu. Trưa nay về lại đưa bẫy ra làm lại như hôm qua, hòng bắt em còn lại. Thế mà được thật cụ à. Con còn lại cứ véo von đâu đó trong lùm cây 1 lúc và lại sà xuống nóc lồng, ngó nghiêng thấy mấy chú sâu trên lồng bẫy, và bẫy lại sập. Khổ thay, lúc bắt vào thấy em nó có cái ức màu xám giống con hôm qua. Nhà cháu thắc mắc mấy điều.
- Có khi 2 con này "xăng pha nhớt"?
- Sao chòe cái vẫn cứ hót rất hay?
Nhà cháu nhốt chung 2 con bẫy được vào chung 1 lồng, và nó vẫn rít ầm ầm, thế mới lạ.
Cụ giải thích hộ cháu tí nhé. Rất mong các cụ khác có kinh nghiệm chia sẻ cho nhà cháu chút ý kiến.
Cụ cho nhà cháu thắc mắc phát nữa.
Sáng nay ra ngó chú chòe hôm qua nhà cháu bẫy được, thấy ức nó màu xám, chán! Cả buổi sáng nay đi làm nhưng tâm trí cứ để đâu đâu. Trưa nay về lại đưa bẫy ra làm lại như hôm qua, hòng bắt em còn lại. Thế mà được thật cụ à. Con còn lại cứ véo von đâu đó trong lùm cây 1 lúc và lại sà xuống nóc lồng, ngó nghiêng thấy mấy chú sâu trên lồng bẫy, và bẫy lại sập. Khổ thay, lúc bắt vào thấy em nó có cái ức màu xám giống con hôm qua. Nhà cháu thắc mắc mấy điều.
- Có khi 2 con này "xăng pha nhớt"?
- Sao chòe cái vẫn cứ hót rất hay?
Nhà cháu nhốt chung 2 con bẫy được vào chung 1 lồng, và nó vẫn rít ầm ầm, thế mới lạ.
Cụ giải thích hộ cháu tí nhé. Rất mong các cụ khác có kinh nghiệm chia sẻ cho nhà cháu chút ý kiến.

