03-07-2011, 09:03 PM
Ðề: Topic: bẫy chích chòe than
Khu các bác co nhều chòe thì các bác nên chọn 1-2 con hay nhất bẫy thui còn nếu bẫy phải con minh không thích hoảng không phai con hay thì bác nên thả nó ra để nó sinh tồn. Vì chòe than giờ nhiều người hết bẫy bố mẹ đến mùa con non thì bất từ lúc mới mọc lông ống, chẳng mẫy thì chòe cũng hết. Chỗ tôi ngày trước có nhiều chòe lắm giờ thi thoảng mới thấy bóng dáng 1 con rồi lại bị bẫy. Ngày trước tôi bẫy được 1 vài con lại thả chỉ gữ lại một con thấy ứng nhất vậy mà hội này háu đá quá nên bị bẫy 1 lần lần sau người khác đến bẫy chúng vẫn lao vào bẫy. Chắc mình phải bẫy rồi thả, thả lại bẫy tới khi nào nó không dám tới lồng bẫy nữa mới hi vọng chúng không bị bắt nhưng cũng khó nhiều thợ bẫy dùng cả lưới phục kích vài hôm quanh khu minh ở. Chim trời cá biển mà mạnh ai đấy được có phải của mình đâu mà giữ chỉ sợ vài năm nữa không được nghe chúng đậu thật cao và phun châu nhả ngọc cho ta thưởng thức.
Khu các bác co nhều chòe thì các bác nên chọn 1-2 con hay nhất bẫy thui còn nếu bẫy phải con minh không thích hoảng không phai con hay thì bác nên thả nó ra để nó sinh tồn. Vì chòe than giờ nhiều người hết bẫy bố mẹ đến mùa con non thì bất từ lúc mới mọc lông ống, chẳng mẫy thì chòe cũng hết. Chỗ tôi ngày trước có nhiều chòe lắm giờ thi thoảng mới thấy bóng dáng 1 con rồi lại bị bẫy. Ngày trước tôi bẫy được 1 vài con lại thả chỉ gữ lại một con thấy ứng nhất vậy mà hội này háu đá quá nên bị bẫy 1 lần lần sau người khác đến bẫy chúng vẫn lao vào bẫy. Chắc mình phải bẫy rồi thả, thả lại bẫy tới khi nào nó không dám tới lồng bẫy nữa mới hi vọng chúng không bị bắt nhưng cũng khó nhiều thợ bẫy dùng cả lưới phục kích vài hôm quanh khu minh ở. Chim trời cá biển mà mạnh ai đấy được có phải của mình đâu mà giữ chỉ sợ vài năm nữa không được nghe chúng đậu thật cao và phun châu nhả ngọc cho ta thưởng thức.

