Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
tiếc em khướu quá các bác ơi.
#9
Ðề: tiếc em khướu quá các bác ơi.

tinhbovo, post: 331424 Đã viết:em nuôi em khướu này đc 1 năm rồi. hồi em mua là năm 2010. gia hồi đó là 300k. đc cái em ấy là ca sĩ triển vọng. sáng nào cũng hót đến trưa. tối bật điện lên là hót. hãnh diễn lắm, sướng lắm vì có em khướu đỉnh nhất khu. nhưng khi em đi học ở hà nội thì em cho ôg bà già ở nhà chăm sóc em nó. nhưng chả hiểu ông bà già kiểu gì mà để em nó lên trên sân thượng. thế là em nó tỏi luôn. về nhà cứ bảo là đi ỉa chết, nhưng tìm hiểu hàng xóm mới thấy họ kêu là ông bà già để khướu trên sân thượng nên nó chết. chán quá à, cả mấy con chào mào cũng thế.

bạn dạo này chắc là ng chăm lập topic nhất diễn đàn rồi đấy.@@ Dù sao cũng chia buồn nhé,
Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
RE: tiếc em khướu quá các bác ơi. - bởi kibou - 06-22-2012, 10:55 PM
RE: tiếc em khướu quá các bác ơi. - bởi thanhkeu128 - 06-23-2012, 01:00 PM

Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách