06-23-2012, 08:35 PM
Ðề: Các bác giúp em với!Mi em bi NGOÁY!
Rất đồng ý với bác này!! Mình nuôi e nó miễn e nó hót hay và mình cảm thấy thích là vui rồi! Mình đâu có nuôi đi thi này nọ đâu mà phải khắt khe cho lắm để tự làm khổ mình thôi à!!!
Theo e hãy cứ nuôi nếu thích và thấy hài lòng, đừng nghe người ta chê này nọ rồi hất hủi con chim tội nó! Những tật lỗi cũng do con người đặt ra cả thôi! Chằng liên quan hay ảnh hưởng tới con chim đâu mà đúng không các bác?!
Thân chào!!!!!
LAMAROWANA, post: 329544 Đã viết:bệnh tật này chữa hết tiền chứ k hết bệnh...hihihi gần như nan y rồi...thôi thì chim đẹp chim xấu hay tật lỗi gì thì nó cũng là của mình thôi mình hãy nhìn những nét đẹp của nó đi chẳng hạng nghe giọng hót thanh thót màu lông bóng mượt...còn tật xấu nó (bị ngoái...) thì cố gắng đừng quan tâm tới nhiều rồi từ từ mình cũng sẽ quen thôi bác vì thú chơi này là tự mình phục vụ cho niềm đam mê của mình chứ có phục vụ cho ai đâu thanks (chúc bác sớm khắc phục đc bệnh tật này nhé)
Rất đồng ý với bác này!! Mình nuôi e nó miễn e nó hót hay và mình cảm thấy thích là vui rồi! Mình đâu có nuôi đi thi này nọ đâu mà phải khắt khe cho lắm để tự làm khổ mình thôi à!!!
Theo e hãy cứ nuôi nếu thích và thấy hài lòng, đừng nghe người ta chê này nọ rồi hất hủi con chim tội nó! Những tật lỗi cũng do con người đặt ra cả thôi! Chằng liên quan hay ảnh hưởng tới con chim đâu mà đúng không các bác?!
Thân chào!!!!!

