12-23-2010, 10:46 PM
Ðề: Truyện hài hước - Sưu tầm.
Bác sĩ hỏi bệnh nhân:
- Ông có người thân nào không?
- Có chứ! Tôi có một thằng em sinh đôi giống mình như đúc, đến nỗi người ta
luôn nhầm chúng tôi với nhau và tôi luôn phải trả giá cho những hành
động sai trái của nó: Hồi nhỏ, tôi luôn bị đánh đòn khi nó gây lộn ở bên
ngoài, bị ngồi tù thay nó, người yêu của tôi cũng bị nó cưới làm vợ mất!
Nhưng giờ thì tôi trả thù được nó rồi...
- Nghĩa là thế nào?
- Tuần trước, tôi giả vờ chết và thế là người ta chôn nó!
Một ông đến khai báo ở hải quan cửa khẩu, tay dắt một con dê cái.
- Không có gì để khai báo - Ông ta nói.
- Thế còn con gì đây? - Nhân viên hải quan chỉ vào con dê.
- Con gì hả? Nó là con chó của tôi.
- Ô hô, con chó có sừng!
- Này, tôi xin ông, đừng can thiệp vào đời tư của nó chớ!
- Có chứ! Tôi có một thằng em sinh đôi giống mình như đúc, đến nỗi người ta
luôn nhầm chúng tôi với nhau và tôi luôn phải trả giá cho những hành
động sai trái của nó: Hồi nhỏ, tôi luôn bị đánh đòn khi nó gây lộn ở bên
ngoài, bị ngồi tù thay nó, người yêu của tôi cũng bị nó cưới làm vợ mất!
Nhưng giờ thì tôi trả thù được nó rồi...
- Nghĩa là thế nào?
- Tuần trước, tôi giả vờ chết và thế là người ta chôn nó!
Trả thù
Bác sĩ hỏi bệnh nhân:
- Ông có người thân nào không?
- Có chứ! Tôi có một thằng em sinh đôi giống mình như đúc, đến nỗi người ta
luôn nhầm chúng tôi với nhau và tôi luôn phải trả giá cho những hành
động sai trái của nó: Hồi nhỏ, tôi luôn bị đánh đòn khi nó gây lộn ở bên
ngoài, bị ngồi tù thay nó, người yêu của tôi cũng bị nó cưới làm vợ mất!
Nhưng giờ thì tôi trả thù được nó rồi...
- Nghĩa là thế nào?
- Tuần trước, tôi giả vờ chết và thế là người ta chôn nó!
-=-=- Hết -=-=-
Lịch sự chút đi
Một ông đến khai báo ở hải quan cửa khẩu, tay dắt một con dê cái.
- Không có gì để khai báo - Ông ta nói.
- Thế còn con gì đây? - Nhân viên hải quan chỉ vào con dê.
- Con gì hả? Nó là con chó của tôi.
- Ô hô, con chó có sừng!
- Này, tôi xin ông, đừng can thiệp vào đời tư của nó chớ!
- Có chứ! Tôi có một thằng em sinh đôi giống mình như đúc, đến nỗi người ta
luôn nhầm chúng tôi với nhau và tôi luôn phải trả giá cho những hành
động sai trái của nó: Hồi nhỏ, tôi luôn bị đánh đòn khi nó gây lộn ở bên
ngoài, bị ngồi tù thay nó, người yêu của tôi cũng bị nó cưới làm vợ mất!
Nhưng giờ thì tôi trả thù được nó rồi...
- Nghĩa là thế nào?
- Tuần trước, tôi giả vờ chết và thế là người ta chôn nó!

