06-20-2012, 10:22 AM
Ðề: Các bác cho em hỏi thế nào là xoè cứng xoè mềm
Ơ bác ko biết xòe cứng và mềm là như nào thật à? Xòe cứng là lúc nào cũng như lúc nào đuôi em nó xòe ra như cái quạt, còn xòe mềm là bình thường thì đuôi ko xòe ra nhưng khi hót chuyện hoặc líu thì đuôi em nó xòe ra như cái quạt. Con này của bác em nghi là ko phải xòe cứng vì nó là chim mộc bẫy vẫn còn đang giẫy, khi em nó sợ và bay nhẩy bám vào vanh thì đuôi em nó chạm vào vanh nên nó xòe ra vậy. Tắm táp xong nhưng em nó vẫn sợ và nhẩy thì đuôi vẫn cắm vào nan nên lông đuôi nó lại xòe ra. Có vẻ bác sợ bán cho em bị hớ à hii! Phải xuống tận nơi xem mới thẩm được bác ạ! Chứ mộc mới bẫy con nào đuôi chả sơ sơ và xòe xòe như em này của bác hii. Hôm trước em có mua của anh Đức ở Kim Ngưu 1 em như thế này luôn nhưng về được 1 tuần thì đuôi em nó lại trở lại bình thường khi ổn định ko sợ sệt nữa!! Nếu muốn chuẩn nhất thì bác nuôi tầm nửa tháng nữa là biết em nó xòe hay ko xòe thôi. Nếu mà xòe thì lại mất 1 năm hii! Còn nếu ko xòe thì bác thả đi cho nó lành vì nhìn tướng tá em này cũng ko được beautifull lắm bác ạ! Thân!
taidq, post: 327451 Đã viết:Ông xem lại tất cả các top ông hành xử có văn hoá hay không tự biết thôi. [-X
Ơ bác ko biết xòe cứng và mềm là như nào thật à? Xòe cứng là lúc nào cũng như lúc nào đuôi em nó xòe ra như cái quạt, còn xòe mềm là bình thường thì đuôi ko xòe ra nhưng khi hót chuyện hoặc líu thì đuôi em nó xòe ra như cái quạt. Con này của bác em nghi là ko phải xòe cứng vì nó là chim mộc bẫy vẫn còn đang giẫy, khi em nó sợ và bay nhẩy bám vào vanh thì đuôi em nó chạm vào vanh nên nó xòe ra vậy. Tắm táp xong nhưng em nó vẫn sợ và nhẩy thì đuôi vẫn cắm vào nan nên lông đuôi nó lại xòe ra. Có vẻ bác sợ bán cho em bị hớ à hii! Phải xuống tận nơi xem mới thẩm được bác ạ! Chứ mộc mới bẫy con nào đuôi chả sơ sơ và xòe xòe như em này của bác hii. Hôm trước em có mua của anh Đức ở Kim Ngưu 1 em như thế này luôn nhưng về được 1 tuần thì đuôi em nó lại trở lại bình thường khi ổn định ko sợ sệt nữa!! Nếu muốn chuẩn nhất thì bác nuôi tầm nửa tháng nữa là biết em nó xòe hay ko xòe thôi. Nếu mà xòe thì lại mất 1 năm hii! Còn nếu ko xòe thì bác thả đi cho nó lành vì nhìn tướng tá em này cũng ko được beautifull lắm bác ạ! Thân!

