06-25-2012, 05:51 PM
Ðề: sáo nâu cần cắt cánh
cặp sáo của mình củng bay kinh lắm định cắt cánh mấy lần nhưng cứ lưỡng lự vì xấu lắm, sáng nay bay mất tiêu, nhìn theo hướng nó bay mà đau cả ruột, vội vàng đẩy chiếc Ex ra chạy theo nhưng chẳng thấy tâm hơi, chạy lòng vòng trong xóm hướng nó bay gần cả tiếng đồng hồ chẳng thấy nghĩ là tiêu rồi, chạy về nhà, đang trên đường về lại thấy 4 con đậu trên mái nhà, huýt sáo thử, nó xà xuống đậu trên vai, chạy về nhốt luôn, thả ra sợ quá đi mất, nếu muốn thả chắc phải cắt thôi, thả 1 con thì ko sao nhưng con còn lại tung lồng đòi ra theo con kia, tung chảy cả máu...
cặp sáo của mình củng bay kinh lắm định cắt cánh mấy lần nhưng cứ lưỡng lự vì xấu lắm, sáng nay bay mất tiêu, nhìn theo hướng nó bay mà đau cả ruột, vội vàng đẩy chiếc Ex ra chạy theo nhưng chẳng thấy tâm hơi, chạy lòng vòng trong xóm hướng nó bay gần cả tiếng đồng hồ chẳng thấy nghĩ là tiêu rồi, chạy về nhà, đang trên đường về lại thấy 4 con đậu trên mái nhà, huýt sáo thử, nó xà xuống đậu trên vai, chạy về nhốt luôn, thả ra sợ quá đi mất, nếu muốn thả chắc phải cắt thôi, thả 1 con thì ko sao nhưng con còn lại tung lồng đòi ra theo con kia, tung chảy cả máu...

