02-28-2011, 08:06 PM
Ðề: Chim Ưng Ấn Độ
dạo này bận nên không đọc bài kịp các bạn thông cảm . Chú ưng ấn độ mình phóng sinh rồi , mình rất muốn tặng các bạn nhưng do xa quá , mang đi lâu sợ nó chết tội nghiệp lắm . Nó tiêu hóa thức ăn rất nhanh mình phải cho ăn làm 3 bữa chỉ cần sáng đến trưa là nó đã tiêu hóa gần như hết thức ăn rồi nên di chuyển đường dài là nó chết ngay vì thiếu ăn đồng nghĩa với thiếu nước , để đói quá là nó sinh bệnh tuyệt thực , dù có đút thức ăn nó cũng nôn ra hết , đặc biệt đối với con nhạy cảm , cứng đầu như con này . Tiếp xúc ít 1 chút là nó lại hoảng sợ ngay , đôi khi còn cắn khi vuốt ve . Vì vậy mình nghĩ phong sinh là cách tốt nhất cho nó , để nó chết thì tội quá ! mong ae thông cảm nhé .
dạo này bận nên không đọc bài kịp các bạn thông cảm . Chú ưng ấn độ mình phóng sinh rồi , mình rất muốn tặng các bạn nhưng do xa quá , mang đi lâu sợ nó chết tội nghiệp lắm . Nó tiêu hóa thức ăn rất nhanh mình phải cho ăn làm 3 bữa chỉ cần sáng đến trưa là nó đã tiêu hóa gần như hết thức ăn rồi nên di chuyển đường dài là nó chết ngay vì thiếu ăn đồng nghĩa với thiếu nước , để đói quá là nó sinh bệnh tuyệt thực , dù có đút thức ăn nó cũng nôn ra hết , đặc biệt đối với con nhạy cảm , cứng đầu như con này . Tiếp xúc ít 1 chút là nó lại hoảng sợ ngay , đôi khi còn cắn khi vuốt ve . Vì vậy mình nghĩ phong sinh là cách tốt nhất cho nó , để nó chết thì tội quá ! mong ae thông cảm nhé .

