10-12-2013, 08:26 AM
Ðề: giao lưu họa mi ở Qui Nhơn
hehe! nghe anh em tậu được chim khủng là anh vui lắm. có thế thì mới loại thải những em yếu ra hạng B, dành khu vực chính cho các em hạng A thi thố. chim của anh thì bảo đảm em không ra hạng B được đâu, hót liên tục gần 2 tiếng mà, đó là do "hết giờ" anh phải về chứ không thì anh nghĩ 1 buổi nó cũng chơi vô tư...kakaka. hôm nay con võ sỹ đầu bằng đã ra đuôi được khoảng 70% rồi, nó máu lắm nên anh sẽ cho nó ra xả stress, con ca sỹ môi cong thì lại đang ra lông đuôi nên đang ở giai đoạn "bế quan" hihi, con tam hoàng thì vẫn thế "mỏ chỉ thiên" suốt ngày...anh luôn thích thú khi nghe tin anh em tuyển được chim chiến, hót hay, múa đẹp, có thế thì phong trào chơi Mi của Quy Nhơn mới phát triển được. chim anh tuy cuối tuần mới dợt dãi nhưng vẫn không thiếu "khí phách anh hùng" đâu vì anh vẫn hay cho tụi nó đấu hót với nhau khoảng 30 phút, nghe nhạc "giao hưởng" đều đều...hahahaha!
hehe! nghe anh em tậu được chim khủng là anh vui lắm. có thế thì mới loại thải những em yếu ra hạng B, dành khu vực chính cho các em hạng A thi thố. chim của anh thì bảo đảm em không ra hạng B được đâu, hót liên tục gần 2 tiếng mà, đó là do "hết giờ" anh phải về chứ không thì anh nghĩ 1 buổi nó cũng chơi vô tư...kakaka. hôm nay con võ sỹ đầu bằng đã ra đuôi được khoảng 70% rồi, nó máu lắm nên anh sẽ cho nó ra xả stress, con ca sỹ môi cong thì lại đang ra lông đuôi nên đang ở giai đoạn "bế quan" hihi, con tam hoàng thì vẫn thế "mỏ chỉ thiên" suốt ngày...anh luôn thích thú khi nghe tin anh em tuyển được chim chiến, hót hay, múa đẹp, có thế thì phong trào chơi Mi của Quy Nhơn mới phát triển được. chim anh tuy cuối tuần mới dợt dãi nhưng vẫn không thiếu "khí phách anh hùng" đâu vì anh vẫn hay cho tụi nó đấu hót với nhau khoảng 30 phút, nghe nhạc "giao hưởng" đều đều...hahahaha!

