10-07-2013, 07:18 PM
Ðề: giao lưu họa mi ở Qui Nhơn
Công tác xa nhà anh Tùng. Giờ mới về lại thì sẽ bố trí cùng anh em hội hè ngay đó mà.
Thèm nghe hót quá thì cứ file mái bật lên là em nó rít nghe phê liền mà chú Hương
Anh mà còn nói không có chim chơi nữa chắc em ngủ luôn quá. Chim em toàn ra xù rồi về, chim anh còn có chơi hót rang rảng kkk
mechimcongtu, post: 316388 Đã viết:..............................................................................................
Thanks Bắc. Nhờ thằng bạn ở SG mua cho cái lồng ông Tuất rồi giá 2t5, sáng chủ nhật về đến QN
<------ Bổ sung bài viết ------->
.......................................................................................Cách này cũng chưa ác đâu. Theo tui, khi tới trường là mang một rọ ra, nếu chim hót một câu thì ta làm một ve, nó không chịu hót là cho nó một xị ( nhớ thêm 100g kỳ tử cho bổ nhé, cần thiết thì làm thêm mớ rau răm )
<------ Bổ sung bài viết ------->
<------ Bổ sung bài viết ------->
Dạo này cu Huy nhà ta tung tăng ở đâu mà không thấy sinh hoạt câu lạc bộ vậy, hay là đi tuyển cầu thủ. Có đi công tác SG thì hú a một tiếng nha, có việc muốn nhờ chú
Công tác xa nhà anh Tùng. Giờ mới về lại thì sẽ bố trí cùng anh em hội hè ngay đó mà.
huongremote, post: 316389 Đã viết:Mua to kg di dot mi duoc,them nghe e no hot qua.Hy vong chieu Chu nhat se het mua.
Thèm nghe hót quá thì cứ file mái bật lên là em nó rít nghe phê liền mà chú Hương

Chim-núi, post: 316390 Đã viết:Bác thì vì trời mưa ko di dc. E thì vi trời mưa làm ko ra lúa nen ko di dc cũng vậy thôi. Hôm nào trúng quả để dành tiền nhiều mua mot con ra trường hót cho bằng A bằng E. Ra trường phải có lồng nữa chứ ngao ngáng quá đi mất
Anh mà còn nói không có chim chơi nữa chắc em ngủ luôn quá. Chim em toàn ra xù rồi về, chim anh còn có chơi hót rang rảng kkk

