10-02-2013, 10:31 PM
Ðề: giao lưu họa mi ở Qui Nhơn
Thế thì bác lại giống em rồi, toàn chim Bổi và Cụt thôi, nhưng được cái ra trường bù đầu thì cho sang hạng B ngồi chờ em nó lên, còn mình thì chém gió với anh em cho vui. Cái chính là ra giao lưu, chém gió với anh em cho vui chứ con chim đâu có mang ý nghĩa chính đâu mà can với chả đảm chứ bác. Hôm nào nó xù thì uống sting hơi đắng chút, nhưng hôm nào nó phát lên nó chơi thì hôm đấy lại uống cafe đen thấy ngọt ngay ấy mà
.
Chim độc chắc là con chim nó bị độc đó mà, đúng không anh Bắc? Ra có gì lại ngấm độc nhiều quá sang hạng B chơi với em đó chứ.
3 con quạ con chứ không có chim cắt hay đại bàng gì đâu anh Tùng ơi.
)
Chim-núi, post: 316381 Đã viết:E nuôi toàn HM CỤT và BỔI thôi.Đem ra trường gặp chim khủng là xù đầu ngay. Ai mà can đảm đem ra.Chỉ ra ngồi ngắm chim các Bác hót thôi. Bác nói chuyện về lồng nghe cũng thích. NHƯNG KHỔ nổi nhà ko co điều kiện Bác ạ. Lúc nào thích nghe chim hót thì phải nhịn ăn sáng để chiều có tiền uông cafe nghe chim hót.
<------ Bổ sung bài viết ------->
chim độc là chim ra sao vậy Bác. Hôm nào Bác xách ra trương cho A E thọ giáo để chim A E học hỏi thành tài. để câu lạc bộ Quy Nhơn có tiếng.
Thế thì bác lại giống em rồi, toàn chim Bổi và Cụt thôi, nhưng được cái ra trường bù đầu thì cho sang hạng B ngồi chờ em nó lên, còn mình thì chém gió với anh em cho vui. Cái chính là ra giao lưu, chém gió với anh em cho vui chứ con chim đâu có mang ý nghĩa chính đâu mà can với chả đảm chứ bác. Hôm nào nó xù thì uống sting hơi đắng chút, nhưng hôm nào nó phát lên nó chơi thì hôm đấy lại uống cafe đen thấy ngọt ngay ấy mà
. Chim độc chắc là con chim nó bị độc đó mà, đúng không anh Bắc? Ra có gì lại ngấm độc nhiều quá sang hạng B chơi với em đó chứ.
mechimcongtu, post: 316382 Đã viết:Chim độc thì phải mang re trường cho anh em thưởng lãm mở rộng cái tầm mắt chứ. NHưng cấm không được mang chim cắt và đại bàn nhé. Kekeke.------------------------<...........................>----------------------------
Bác ơi! Nghe trên mạng rao bán mấy cái lồng chiến Hà Nội ghiền ghê luôn mà không biết mua như thế nào cho bảo đảm đúng cái lồng mình đang xem. Bắc có mối nào quen ngoài đó không, hôm nào đẹp trời chắc phải nhờ Bắc quá.
3 con quạ con chứ không có chim cắt hay đại bàng gì đâu anh Tùng ơi.
)

