10-02-2013, 05:37 PM
Ðề: giao lưu họa mi ở Qui Nhơn
E nuôi toàn HM CỤT và BỔI thôi.Đem ra trường gặp chim khủng là xù đầu ngay. Ai mà can đảm đem ra.Chỉ ra ngồi ngắm chim các Bác hót thôi. Bác nói chuyện về lồng nghe cũng thích. NHƯNG KHỔ nổi nhà ko co điều kiện Bác ạ. Lúc nào thích nghe chim hót thì phải nhịn ăn sáng để chiều có tiền uông cafe nghe chim hót.
<------ Bổ sung bài viết ------->
chim độc là chim ra sao vậy Bác. Hôm nào Bác xách ra trương cho A E thọ giáo để chim A E học hỏi thành tài. để câu lạc bộ Quy Nhơn có tiếng.
E nuôi toàn HM CỤT và BỔI thôi.Đem ra trường gặp chim khủng là xù đầu ngay. Ai mà can đảm đem ra.Chỉ ra ngồi ngắm chim các Bác hót thôi. Bác nói chuyện về lồng nghe cũng thích. NHƯNG KHỔ nổi nhà ko co điều kiện Bác ạ. Lúc nào thích nghe chim hót thì phải nhịn ăn sáng để chiều có tiền uông cafe nghe chim hót.
<------ Bổ sung bài viết ------->
chim độc là chim ra sao vậy Bác. Hôm nào Bác xách ra trương cho A E thọ giáo để chim A E học hỏi thành tài. để câu lạc bộ Quy Nhơn có tiếng.

